HOUSTON, Texas (KTRK) – George Floyd, người đã lớn lên ở khu Cuney Homes thuộc Third Ward, Houston, vẫn sống mãi trong ký ức của những người bạn thời thơ ấu. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của anh, những người bạn này đang nỗ lực để tôn vinh di sản của Floyd.
Cal Wayne, một rapper lâu năm của Houston, chia sẻ: “Anh ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Khi chuyện đó xảy ra, tôi đã lái xe 22 tiếng đến Minnesota để tìm hiểu sự thật.”
Wayne và những người bạn khác của Floyd thường xuyên gặp nhau trên đường Winbern, trước bức tranh tường màu xanh nổi tiếng vẽ George Floyd sau khi anh qua đời. Dù bức tranh có thể không còn tươi sáng như trước, nhưng đây vẫn là khu phố của George Floyd, nơi những kỷ niệm về anh không bao giờ phai nhạt.
Travis Cains, một người bạn thời thơ ấu khác, cho biết cái chết của Floyd đã thúc đẩy anh trở thành một người tích cực và đấu tranh cho công lý. Cains vẫn giữ liên lạc với con gái của Floyd, Gianna, và mẹ cô bé, Roxie Washington. Họ cùng nhau mơ về một di sản mà George Floyd để lại.
Wayne đã biến nỗi đau thành âm nhạc, và một số bài hát của anh là để tưởng nhớ George Floyd. Anh nói: “Tôi thực sự biết Chúa, tôi thực sự, thực sự biết anh ấy, tôi thần tượng anh ấy.”
Cal Wayne, Travis Cains, Roxie Washington và Gianna Floyd đang cùng nhau xây dựng một quỹ, một trung tâm cộng đồng và một di sản lâu dài hơn cho Big Floyd.
Vào Chủ nhật, từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối, gia đình và bạn bè của George Floyd sẽ tổ chức một sự kiện tưởng niệm 5 năm ngày mất của anh tại Công viên Emancipation, 3018 Emancipation Avenue. Công chúng được mời tham dự.
Theo ABC13, sự kiện này là dịp để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ về George Floyd và những đóng góp của anh.