Bạn bè thời thơ ấu tưởng nhớ George Floyd 5 năm sau ngày mất: ‘Anh ấy là người hùng của khu phố’

HOUSTON, Texas – George Floyd lớn lên ở khu Cuney Homes thuộc Third Ward, Houston. Năm năm sau cái ngày định mệnh cướp đi mạng sống của anh, bạn bè thời thơ ấu vẫn luôn tưởng nhớ về anh như một người hùng của khu phố.

Cal Wayne, một rapper có tiếng ở Houston, chia sẻ: “Anh ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Ngay khi nghe tin, tôi đã lái xe suốt 22 tiếng đến Minnesota để tìm hiểu sự thật.” Anh kể rằng Floyd là người anh luôn ngưỡng mộ, người đã giúp họ chơi bóng rổ khi còn nhỏ.

Travis Cains, một người bạn khác, nói cái chết của Floyd đã thúc đẩy anh tham gia các cuộc biểu tình và đấu tranh cho công lý. Anh vẫn giữ liên lạc với con gái của Floyd, Gianna, và mẹ cô bé, Roxie Washington, cùng nhau vun đắp di sản mà Floyd để lại.

Wayne đã dùng âm nhạc để tưởng nhớ Floyd, và cùng với những người bạn, họ đang xây dựng một quỹ từ thiện, một trung tâm cộng đồng để lưu giữ ký ức về “Big Floyd”.

Vào Chủ nhật, gia đình và bạn bè sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm 5 năm ngày mất của George Floyd tại Emancipation Park. Mọi người đều được mời đến tham dự.

Theo ABC13, những người bạn thân thiết vẫn đang nỗ lực để biến những giấc mơ dang dở của George Floyd thành hiện thực.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú