Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama cho rằng truyền thông và các đối thủ chính trị đã sử dụng những bài báo về trang phục của bà trong chiến dịch tranh cử năm 2008 để “hạ thấp” tầm ảnh hưởng chính trị của bà.
Phát biểu tại Lễ hội Essence ở New Orleans vào ngày 3 tháng 7, bà Obama cho biết bà nhận thức được rằng nước Hoa Kỳ “đang phải vật lộn đủ để chấp nhận một gia đình Đệ nhất da màu”, do đó bà đã cố tình tránh kiểu tóc tết khi ở Nhà Trắng để không gây xao lãng chính trị.
“Tôi bắt đầu tết tóc từ thời đại học,” bà Obama nói trong một đoạn video được đăng trên kênh YouTube của bà hôm thứ Tư. “Nhưng khi tôi tiến lên các cấp bậc chuyên môn, trở thành luật sư, họ muốn… tôi không muốn mái tóc của mình trở thành một phần của cuộc trò chuyện.”
Bà Obama cũng chia sẻ rằng trong chiến dịch tranh cử của chồng năm 2008, báo chí chính trị cố tình làm chệch hướng dư luận, chuyển sự chú ý sang giày dép hoặc quần áo của bà. Bà cho biết càng ngày bà càng trở nên nổi tiếng, thì càng có nhiều bài báo tập trung vào ngoại hình của bà.
“Tôi càng trở nên nổi tiếng, tôi càng trở thành một mối đe dọa,” bà Obama nói. “Thật thú vị. Đó là lúc những bài báo bắt đầu xuất hiện. Tôi hiểu rằng, ồ, đây là chính trị, họ đang nhắm vào tôi vì tôi hữu ích. Và họ đang cố gắng đánh bại chồng tôi, vì vậy họ đang cố gắng làm chậm tôi lại, phải không?”
Bà Obama cũng nhấn mạnh rằng nhiều bài báo bắt đầu bằng việc miêu tả bà mặc gì, chứ không phải nội dung phát biểu của bà. Bà nhận ra rằng đây là cách phụ nữ trong chính trường bị đối xử, bị giảm giá trị xuống chỉ còn ngoại hình.
Đây không phải là lần đầu tiên cựu Đệ nhất Phu nhân lên tiếng về việc truyền thông đối xử khắc nghiệt với ngoại hình của bà. Trước đó, trong chương trình podcast “Call Her Daddy” hồi tháng 1, bà Obama đã chỉ trích cách truyền thông đưa tin về vẻ ngoài của bà.
Bà Obama đã cho ra mắt cuốn sách “The Look” vào tháng 11 năm 2025, mô tả hành trình phong cách của bà qua lời kể của chính bà.
Tin tức từ Fox News.



