Theo ABC News, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã chia sẻ lý do bà vắng mặt trong lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Bà cho biết, đó là một quyết định cá nhân, làm những gì “phù hợp với bản thân”.
Bà Obama đã không tham dự buổi lễ ngày 20/1, và cũng không có mặt tại đám tang của cựu Tổng thống Jimmy Carter trước đó, nơi bà có thể ngồi cạnh ông Trump.
Trong tập podcast “IMO with Michelle Obama and Craig Robinson” phát sóng ngày 23/4, bà Obama đã tâm sự với khách mời Taraji P. Henson về sự vắng mặt của mình. Bà nói: “Quyết định không tham dự lễ nhậm chức của tôi, hay đúng hơn là những lựa chọn mà tôi đưa ra vào đầu năm nay, đã vấp phải sự chế giễu và chỉ trích.”
Bà nói thêm: “Mọi người không thể tin rằng tôi từ chối vì bất kỳ lý do nào khác, họ cho rằng cuộc hôn nhân của tôi đang tan vỡ. Trong khi tôi thực sự cố gắng làm chủ cuộc sống của mình và chủ động thực hiện những lựa chọn phù hợp với bản thân.”
Bà Obama cũng chia sẻ rằng bà muốn làm gương cho hai con gái Malia và Sasha, những người mà bà có chung với chồng, cựu Tổng thống Barack Obama.
Bà nói: “Tôi muốn chúng bắt đầu tập nói ‘không’ ngay từ bây giờ. Bởi vì tôi thấy điều đó ở chúng, luôn muốn làm hài lòng người khác, luôn muốn xuất sắc, không muốn coi mọi thứ là đương nhiên, luôn thể hiện lòng biết ơn, cảm thấy như chúng đã đủ tốt rồi, phải không? Đó là một sự rèn luyện. Đó là một cơ bắp mà bạn phải xây dựng, bởi vì nếu bạn không liên tục xây dựng nó, bạn sẽ không phát triển nó.”
Cựu Đệ nhất phu nhân cũng từng chia sẻ về sự thay đổi trong tư duy của mình trong một tập podcast “Work in Progress” hồi đầu tháng này, nơi bà nhấn mạnh rằng phụ nữ thường bị chỉ trích vì ưu tiên nhu cầu của bản thân.