Cư dân ở Brentwood đang cảm thấy bực bội vì theo họ, một người phụ nữ đã nhiều lần đi vệ sinh ở vỉa hè trong nhiều năm và họ muốn các nhà lãnh đạo thành phố cũng như cảnh sát phải làm gì đó về vấn đề này.
Người phụ nữ này, mà một số cư dân gọi là “Bà Già Mắc Bệnh” ở Brentwood, đã bị bắt gặp nhiều lần đi vệ sinh nơi công cộng trên đường Barrington, gần Wilshire. Trong khi một số người cảm thấy bực tức, những người khác lại bày tỏ lòng trắc ẩn đối với bà, cho rằng đây là một ví dụ về vấn đề vô gia cư tại Los Angeles.
Bà Shaun Shayan, cư dân Brentwood, cho biết: “Bà ấy đi vệ sinh trên bãi cỏ của chúng tôi, ở phía trước, ở bên cạnh.”
Bà Wendy Kush, hàng xóm, cho biết vấn đề này đã tồn tại cả thập kỷ. Bà nói rằng đã liên hệ với các nhà lãnh đạo thành phố, gọi cảnh sát và số 311, nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục quay trở lại.
Bà Kush chia sẻ thêm: “Đôi khi bà ấy ngủ ở con hẻm phía sau nhà chúng tôi. Đôi khi bà ấy ngủ trong bụi cây. Và khi bà ấy thức dậy, bà ấy đi thẳng đến góc đó, kéo quần xuống.” Bà cũng nói thêm: “Thật buồn khi chúng ta sống ở một thành phố tuyệt vời như vậy mà đây là cách chúng ta chăm sóc những người đang cần giúp đỡ về sức khỏe tâm thần.”
Bà Kate Miskevics, một người sống ở Brentwood và làm trong ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần, cho biết đây là một tình huống khó khăn. “Tôi thực sự cảm thông với bà ấy vì bà ấy thực sự cần sự giúp đỡ nào đó, nhưng không may là các chương trình của chúng tôi, các chương trình tiếp cận cộng đồng của chúng tôi đều là tự nguyện, và điều đó đòi hỏi bệnh nhân hoặc người đó phải đồng ý nhận dịch vụ.”
Theo tin từ NBC Los Angeles, Hội đồng Thành phố Traci Park cho biết đây là một ví dụ điển hình về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang diễn ra trên đường phố, và bà Park nói rằng sở y tế tâm thần của quận cần đưa người phụ nữ này vào diện chăm sóc có giám sát.
Bà Kush nói: “Phải có một cơ chế để chăm sóc dài hạn cho những người mắc bệnh tâm thần, đặc biệt là khi họ vô gia cư.”
Vào thứ Sáu, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết họ chưa nhận được thông tin về việc này xảy ra thường xuyên nhưng sẽ tăng cường tuần tra trong khu vực.
Các cư dân hy vọng người phụ nữ này sẽ nhận được sự giúp đỡ mà bà cần.
“Bà ấy chỉ là một câu chuyện trong hàng ngàn câu chuyện. Đây không phải là một sự kiện cô lập trong thành phố của chúng ta, nhưng chúng ta có thể hy vọng giúp đỡ mọi người từng người một,” bà Laurie Seidman, cư dân Brentwood, nói.
NBC Los Angeles cũng đã liên hệ với văn phòng Giám sát Quận Lindsay Horvath về những gì quận có thể đang làm để hỗ trợ, nhưng chưa nhận được phản hồi.



