Bà con Houston khốn khổ vì cây cối đổ nát sau bão Beryl, 10 tháng trôi qua vẫn chưa xong

HOUSTON, Texas – Mùa bão đang đến gần, và nhiều người dân Houston vẫn đang phải vật lộn với việc dọn dẹp tàn dư từ những cơn bão năm ngoái. Rayla Johnson, một cư dân ở phía Tây Nam Houston, là một trong số đó.

Cơn bão Beryl đã quật đổ một cây lớn lên mái nhà của bà Johnson. Tuy nhiên, vì không đủ khả năng thuê người dọn dẹp, cái cây cứ nằm chình ình trên mái nhà bà gần 10 tháng trời, cho đến khi một người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ.

Họ đã cưa cây thành từng khúc và để ở lề đường trước nhà bà. Đội vệ sinh của thành phố đã đến thu gom rác thải vào thứ Sáu, nhưng lại bỏ qua đống cây của bà Johnson.

“Tôi hỏi họ có thể lấy một nửa số đó đi không, nhưng họ từ chối,” bà Johnson kể lại. “Sau đó tôi gọi 311.”

Theo quy định của thành phố, mỗi hộ gia đình không được phép để quá 8 yard khối rác thải ở lề đường. Điều đó có nghĩa là nếu lượng cây đổ của bạn lớn hơn kích thước của một chiếc minivan, bạn phải tự lo liệu việc dọn dẹp.

“Họ nói tôi sẽ bị phạt nếu không dọn dẹp,” bà Johnson nói. “Tôi lo ngại đống cây đó sẽ bị thổi bay ra đường.”

Hiện tại, thành phố có sáu địa điểm tiếp nhận rác thải cây cối. Tuy nhiên, người dân phải tự vận chuyển đến đó, điều mà bà Johnson không đủ khả năng.

Vì vậy, trước mắt, đống cây vẫn sẽ nằm yên trong sân nhà bà. Thật là một tình cảnh khó khăn, đặc biệt khi mùa bão mới đang đến gần. Hy vọng rằng thành phố sẽ có những giải pháp hỗ trợ thiết thực hơn cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn như bà Johnson.

Nguồn: ABC13 Houston


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú