“`html
Thống đốc Arizona vừa ký ban hành luật “Emily’s Law” nhằm tạo ra hệ thống cảnh báo nhanh khi người Mỹ bản địa mất tích. Arizona là tiểu bang mới nhất tham gia phong trào bắt đầu từ năm 2022 tại Washington, sử dụng hệ thống cảnh báo để chia sẻ thông tin nhanh chóng về các vụ việc liên quan đến người bản địa.
Luật mới này ra đời sau vụ việc đau lòng về cái chết của Emily Pike, một thiếu niên Apache mất tích hồi tháng Giêng và được tìm thấy thi thể vào tháng Hai. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi nâng cao nhận thức về tình trạng người bản địa mất tích và bị sát hại, vốn là vấn đề nhức nhối trong nhiều thập kỷ.
Theo luật mới, khi một người dưới 65 tuổi mất tích trong hoàn cảnh đáng ngờ, đặc biệt nếu họ là thành viên của một bộ lạc được liên bang công nhận, cảnh sát sẽ nhanh chóng phát thông báo. Các tiểu bang khác như Colorado, California và New Mexico cũng đã áp dụng các hệ thống tương tự, được đặt tên theo các vật phẩm có ý nghĩa văn hóa đối với người bản địa, như “turquoise alert” (cảnh báo ngọc lam) hay “feather alert” (cảnh báo lông vũ).
Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cũng đã bỏ phiếu để thiết lập mã cảnh báo quốc gia mới, giúp truyền tải thông tin về người mất tích qua TV, radio và điện thoại không dây. FCC cho biết, trong năm 2023, có hơn 188.000 người không đủ tiêu chuẩn để phát cảnh báo Amber đã mất tích, và mã mới này sẽ đặc biệt hữu ích cho cộng đồng người Mỹ bản địa, Alaska bản địa và người da đen, những nhóm chiếm tới 40% số người mất tích ở Mỹ.
Chú của Emily Pike chia sẻ: “Dù cháu tôi không còn ở đây, cháu vẫn tạo ra sự khác biệt.” Mẹ của Emily cho biết bà đã phải mất một tuần mới biết tin con gái mình mất tích. Các nhà lập pháp Arizona cũng đang xem xét các quy định về nhà ở tập thể của Sở Dịch vụ Trẻ em Arizona.
FBI đang treo thưởng 75.000 đô la cho ai cung cấp thông tin về vụ mất tích và giết hại Emily Pike. Bộ lạc San Carlos Apache cũng treo thưởng thêm 75.000 đô la.
Theo tin từ hãng thông tấn AP
“`