Anthony Weiner nói cử tri không còn mặn mà với “những gì đảng Dân chủ đang rao bán”, bóng gió về sự trở lại chính trường với tư cách một người theo chủ nghĩa trung dung nhiệt huyết.

Cựu nghị sĩ New York Anthony Weiner, người từng vướng vào bê bối tình dục, đang nỗ lực quay trở lại chính trường. Ông cho rằng có một “sựdisconnect” giữa những gì đảng Dân chủ New York đang “rao bán” và những gì cử tri thực sự muốn.

Weiner, người từng giữ chức nghị viên Hội đồng Thành phố New York từ năm 1992 đến 1998 và sau đó là nghị sĩ Quốc hội, đã từ chức vào năm 2011 sau khi đăng tải một bức ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội và nói dối về nó. Sau đó, ông tiếp tục vướng vào các vụ bê bối sexting khác, bao gồm một vụ khiến chiến dịch tranh cử thị trưởng New York năm 2013 của ông bị đổ bể. Năm 2017, Weiner bị buộc tội chuyển tài liệu khiêu dâm cho trẻ vị thành niên và phải ngồi tù.

Trong một bài phỏng vấn gần đây trên tờ The Atlantic, Weiner, người đang muốn tranh cử vào Hội đồng Thành phố New York, cho rằng đảng Dân chủ địa phương đang đi sai hướng.

Theo tờ The Atlantic, trở ngại lớn nhất đối với sự trở lại của Weiner có thể không phải là quá khứ của ông, mà là quan điểm chính trị của ông. Weiner được mô tả là một người theo chủ nghĩa trung dung, người “nghĩ rằng khu phố cần nhiều cảnh sát hơn và ít cửa hàng bán cần sa hơn”.

Weiner nói: “Nếu cuộc bầu cử này là về người chống Trump nhất, người điên rồ nhất ở cánh tả, thì bạn sẽ không chọn một người như Cuomo hay Weiner. Bây giờ, tôi có thể hoàn toàn sai, nhưng dường như có một sựdisconnect với thương hiệu mà đảng Dân chủ New York đang bán và những gì mọi người muốn mua ngay bây giờ.”

Khi được hỏi bằng chứng nào cho thấy điều này, Weiner trả lời: “Tôi ở New York với một cái đầu trên vai và nhìn thấy những gì đang diễn ra trên Phố 14.”

Theo Fox News, chiến dịch của Weiner tập trung vào hai giả định cốt lõi: tầm quan trọng của các vấn đề chất lượng cuộc sống (ví dụ: giải quyết tình trạng trốn vé tàu điện ngầm, giàn giáo trên vỉa hè và sự gia tăng của xe đạp điện “giống như tên lửa” trên làn đường dành cho xe đạp) và việc những người ôn hòa phải thể hiện sự tức giận để tiếp cận cử tri.

Weiner nói: “Bạn biết đấy, chúng ta thường liên tưởng những người bốc lửa với một điều gì đó cực đoan. Vậy nếu ngọn lửa chỉ là, kiểu như, ‘Các người phải thu gom rác chết tiệt đi chứ?’”

Một khía cạnh quan trọng mà Tyrangiel quan sát được từ việc theo dõi Weiner tại các diễn đàn và cuộc họp Zoom là ông không chỉ tranh cãi về các vấn đề, mà còn với các nhóm cử tri cốt lõi trong đảng của mình. Khi một liên đoàn đại diện cho các bác sĩ nội trú và thực tập sinh y khoa nói về việc xây dựng thêm nhà ở gần bệnh viện, Weiner đáp lại: “Tôi có làm điều đó cho lính cứu hỏa không? Tôi có làm điều đó cho những người làm việc trong sở vệ sinh không? Các vị nói cho tôi biết các vị mong đợi điều này hoạt động như thế nào.”

Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, Weiner tranh luận rằng có một sự chân thực nhất định trong việc không đồng ý với cử tri: “Đôi khi họ thực sự thích khi bạn nói, ‘F— tôi? F— anh.’ Điều đó giống như một sự thừa nhận rằng bạn thực sự đang lắng nghe họ hơn là chỉ nói ‘Vâng, tôi đồng ý.’”

Theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú