Hàng trăm nghìn người đã đổ về Vatican để bày tỏ lòng tiếc thương đối với Giáo hoàng Francis, người qua đời ở tuổi 88.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, đám đông gồm các hồng y, giám mục và các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung tại Quảng trường Thánh Peter, nơi linh cữu giản dị bằng gỗ của vị Giáo hoàng được đặt.
Nhiều người đã đến từ rất sớm để có một vị trí dọc theo Via della Conciliazione, đại lộ dài và thẳng chạy qua Thành phố Vatican đến Vương cung thánh đường Thánh Peter, theo dõi tang lễ bên trong qua màn hình lớn.
Trong suốt triều đại của mình, Giáo hoàng Francis đã phá vỡ những truyền thống thường được mạ vàng của Giáo hội Công giáo để lựa chọn những vật phẩm khiêm tốn hơn, và quan tài của ông cũng không khác.
Trong khi các Giáo hoàng trước đây được chôn cất trong ba cỗ quan tài – một làm bằng cây bách, một bằng chì và một bằng cây du – lồng vào nhau, thì Giáo hoàng Francis đã quyết định được chôn cất trong một cỗ quan tài đơn giản.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi lễ. Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Tổng thống Argentina Javier Milei, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Hoàng tử William của Anh nằm trong số những người có mặt.
Xa hơn sự kiện chính, đám đông xếp hàng trên Via della Conciliazione.
Hồng y, nữ tu và các thành viên của духовенство chiếm phần lớn khán giả cho buổi lễ tang tại Vatican.
Bên ngoài Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, một địa điểm nhỏ hơn nơi Giáo hoàng Francis sẽ được an nghỉ, một biểu ngữ có dòng chữ “Cảm ơn Ngài, Francis” bằng tiếng Ý.
Trong khi tang lễ tại Vatican có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và các nhà vua, thì có một biểu tượng lớn ở chỗ, theo di chúc cuối cùng của Giáo hoàng, quan tài của ông đã được những người nghèo và bị tước đoạt chào đón trên các bậc thềm của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, những người vẫn là trọng tâm trong các hoạt động mục vụ của Francis cho đến khi ông qua đời.
Theo NBC News