Tin tức đáng chú ý từ Vatican: Giáo hội Công giáo toàn cầu vừa có một vị Giáo hoàng mới, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Mỹ được chọn vào vị trí tối cao này. Hồng y Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu chọn để trở thành vị Giáo hoàng thứ 267, lấy tông hiệu Leo XIV.
Theo chia sẻ của anh trai ông, ông John Prevost, với ABC News, ước mơ trở thành linh mục đã nhen nhóm trong Robert từ rất sớm. Thậm chí, khi còn học lớp một, một người hàng xóm đã nói với ông John rằng em trai mình sẽ là vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Nghe có vẻ như một lời tiên tri nay đã thành hiện thực.
Lớn lên ở vùng ngoại ô phía Nam Chicago, Robert là em út trong gia đình có ba anh em. Ông John kể rằng Robert luôn biết mình muốn đi theo con đường tu trì. Hồi bé, ông thường “chơi làm linh mục”, dùng bàn là làm bàn thờ, một hình ảnh thật dễ thương về một cậu bé sớm bộc lộ thiên hướng của mình.
Ông John cũng xác nhận một chi tiết thú vị: vị Giáo hoàng mới là fan của đội bóng chày White Sox. “Ông ấy là một người rất đỗi bình thường,” ông John nói.
Trước khi Mật nghị Hồng y diễn ra, ông John đã nói với em trai rằng ông tin rằng Robert có thể trở thành Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Tuy nhiên, Robert lại cho đó là “vô lý”, chỉ là “chuyện phiếm” và “họ sẽ không chọn một Giáo hoàng người Mỹ đâu”. Rõ ràng, ông không tin hoặc không muốn tin điều đó sẽ xảy ra.
Ông John Prevost tin rằng em trai mình sẽ tiếp nối di sản của cố Giáo hoàng Francis, trở thành tiếng nói cho những người bị gạt ra ngoài lề và người nghèo. Ông lý giải, cả hai vị đều từng có thời gian làm việc ở Nam Mỹ (Robert ở Peru, Francis ở Argentina), nên họ có chung kinh nghiệm sâu sắc khi làm việc với các sứ mệnh truyền giáo và những người gặp khó khăn trong xã hội.
Ở Florida, người anh cả Louis Prevost đang nằm nghỉ vì cảm thấy không khỏe thì nhận được cuộc gọi từ vợ báo tin có khói trắng từ nhà nguyện Sistine. Ông vội vàng bật kênh truyền hình trực tiếp của Vatican. Khi tên của vị tân Giáo hoàng được đọc lên, “Roberto”, ông Louis nhận ra ngay đó là em trai mình. Ông vui mừng đến mức “nhảy múa như một kẻ ngốc” và cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, tràn đầy năng lượng.
Ông Louis mô tả em trai mình là người “rất đời thường”, có khiếu hài hước và “thông minh sắc sảo”. Ông yêu công việc truyền giáo ở Peru và thích được ở bên mọi người. Qua công việc tại Vatican, ông đã đi khắp thế giới. Ông Louis phỏng đoán, chính kinh nghiệm toàn cầu này có thể là yếu tố quan trọng khiến các Hồng y khác bầu chọn ông làm Giáo hoàng.
Gia đình luôn cảm nhận được thiên hướng tu trì của Robert từ khi còn rất nhỏ, khoảng 4 hay 5 tuổi. Khi các anh chơi trò cảnh sát và kẻ cướp, Robert lại “chơi làm linh mục”, dùng bánh Necco wafers để phân phát như Mình Thánh Chúa. Cả gia đình và hàng xóm thường trêu ông rằng một ngày nào đó ông sẽ làm Giáo hoàng. “Sáu mươi mấy năm sau, điều đó đã thành sự thật,” ông Louis xúc động nói.
Tin từ ABC News ngày 8/5/2025.