Ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Đại Manchester, người thường xuyên chỉ trích Tổng Thống Donald Trump, đã nổi lên như là ứng cử viên duy nhất thay thế lãnh đạo đảng Lao động Keir Starmer, và nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng kế nhiệm của Vương quốc Anh.
Burnham, 56 tuổi, đã nhận được sự ủng hộ của 322 trong số 403 nghị sĩ đảng Lao động trong ngày đầu tiên của quy trình lãnh đạo, vượt xa con số 81 cần thiết để tham gia tranh cử. Ông dự kiến sẽ chính thức được xác nhận là lãnh đạo đảng Lao động vào thứ Sáu và được Vua Charles III bổ nhiệm làm thủ tướng vào thứ Hai, ngày 20 tháng 7, sau khi ông Starmer từ chức.
Hệ thống nghị viện của Anh cho phép đảng cầm quyền thay thế lãnh đạo – và do đó là thủ tướng – mà không cần tổ chức bầu cử toàn quốc. Cuộc bầu cử toàn quốc tiếp theo không bắt buộc phải tổ chức cho đến năm 2029.
Đường lối nhanh chóng của ông Burnham tới Phố Downing đang vấp phải sự chỉ trích từ các đối thủ chính trị và các nhà phân tích chính sách đối ngoại, những người cho rằng ông chưa phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng như thường thấy trong một cuộc đua lãnh đạo đảng cạnh tranh hoặc một chiến dịch tranh cử tổng thống.
Ông Alan Mendoza, giám đốc điều hành của Hiệp hội Henry Jackson có trụ sở tại London, nói với Fox News Digital: “Andy Burnham là Thủ tướng Vương quốc Anh sắp nhậm chức ít được xem xét nhất trong thời gian gần đây.”
Ông Mendoza nói thêm: “Ông ấy đã không đối mặt với một cuộc tổng tuyển cử hay một cuộc tranh luận nội bộ đảng để thiết lập các lập trường của mình cho công chúng. Ông ấy thậm chí còn không phải là ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử gần nhất.”
Tuy nhiên, ông Burnham đã giành được 54,8% phiếu bầu trong cuộc bầu cử bổ sung khu vực Makerfield hồi tháng 6, đánh bại ứng cử viên của đảng Reform UK và trở lại Hạ viện sau gần một thập kỷ vắng bóng. Trước khi trở lại Quốc hội, ông đã ba lần được bầu trực tiếp làm thị trưởng Đại Manchester.
Lãnh đạo đảng Reform UK, Nigel Farage, đã lập luận trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Fox News Digital rằng ông Burnham nên tìm kiếm một nhiệm kỳ quốc gia mới.
Ông Farage nói: “Công chúng đã mệt mỏi với trò chơi ghế âm nhạc đã diễn ra tại Số 10 Downing Street trong thập kỷ qua. Ông Burnham sẽ vào nắm quyền, ông ấy sẽ không có sự ủy nhiệm. Tôi thậm chí còn không biết chính sách của ông ấy là gì. Thực sự là vậy. Vì vậy, vì tất cả những lý do đó, nên có một cuộc tổng tuyển cử và một nhiệm kỳ mới.”
Ông Farage đưa ra những nhận xét này trước khi từ chức ghế nghị sĩ của mình trong tháng này để kích hoạt một cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 13 tháng 8 tại Clacton, nơi ông có kế hoạch tái tranh cử. Ông Farage cho biết ông muốn cử tri phán xét ông giữa lúc bị Quốc hội xem xét các cáo buộc liên quan đến quà tặng từ những người ủng hộ giàu có. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Cảnh sát cũng đang điều tra riêng các khoản quyên góp cho Reform UK, nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được công bố.
Burnham đã nhiều lần chỉ trích Tổng Thống Donald Trump, cáo buộc ông góp phần gây bất ổn toàn cầu và cảnh báo rằng Anh có nguy cơ nhập khẩu sự phân cực của chính trị Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025 với The London Economic, ông Burnham đã so sánh sự trở lại văn phòng của ông Trump với sự hỗn loạn mà cựu Thủ tướng Liz Truss đã gây ra cho Anh.
Ông Burnham nói trong cuộc phỏng vấn: “Sự bất ổn mà Liz Truss đã mang lại cho Anh, tôi nghĩ Trump đang mang lại cho Hoa Kỳ và thế giới.” Ông cũng mô tả một số quyết định của ông Trump, bao gồm cả cách tiếp cận của ông đối với cuộc chiến Nga-Ukraine, là “không đúng đắn.”
Sự chỉ trích của ông Burnham đối với ông Trump có từ cuộc bầu cử đầu tiên của tổng thống vào năm 2016. Sau chiến thắng của ông Trump, ông Burnham mô tả một số luận điệu của ông là “gây khó chịu sâu sắc”, nhưng lập luận rằng các chính trị gia cánh tả nên xem xét lý do tại sao cử tri tầng lớp lao động lại ủng hộ ông Trump thay vì chỉ đổ lỗi cho cử tri. Ông Burnham nói, theo The Guardian: “Chúng ta phải nhìn gần hơn vào nhà mình.”
Ngôn ngữ của ông trở nên gay gắt hơn sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Khi cuộc tấn công diễn ra, ông Burnham đã viết trên X rằng “bất kỳ chính trị gia Vương quốc Anh nào đã dành thời gian cho ông Trump lúc này đều nên xấu hổ”. Gần đây hơn, trong chiến dịch tranh cử khu vực Makerfield của mình, ông Burnham đã cảnh báo rằng Anh đang tiến tới “chính trị của Hoa Kỳ”, mà ông mô tả là “một nền chính trị phân cực, độc hại, nơi mọi người trong cộng đồng không còn làm việc cùng nhau nữa.”
Mặc dù có những lời chỉ trích đó, ông Burnham vẫn chưa đi đến bước ủng hộ một sự cắt đứt quan hệ với Washington. Theo TIME, ông đã ủng hộ nỗ lực của ông Starmer nhằm duy trì mối quan hệ làm việc với ông Trump, đồng thời lập luận rằng Anh phải sẵn sàng không đồng tình với Hoa Kỳ. Ông Burnham nói: “Rõ ràng, mối quan hệ này rất quan trọng đối với Vương quốc Anh, nhưng không đến mức chúng ta chỉ chấp nhận mọi thứ họ nói.”
Ông Trump đã phản ứng bác bỏ về vị lãnh đạo sắp tới của Anh. Khi được hỏi vào tháng 6 về những gì ông biết về ông Burnham, ông Trump nói: “Tôi không biết, tôi nghĩ tôi thấy ông ấy từng là, tôi đoán vậy, thị trưởng của một thị trấn.” Ông Trump nói thêm rằng ông nghe nói ông Burnham “cực kỳ tự do” và gợi ý rằng ông sẽ phản đối việc khoan dầu Biển Bắc mở rộng, trước khi tuyên bố rằng “Vương quốc Anh đang chết”, theo Reuters.
Theo tin từ Fox News ngày 15 tháng 7 năm 2026.


