Nữ host podcast “Good Grief” Amanda Kloots đã chia sẻ quan điểm về việc hẹn hò trở lại sau khi mất đi người bạn đời. Cô khẳng định việc mở lòng với tình yêu mới không có nghĩa là tình yêu với người đã khuất bị lãng quên hay vơi đi.
Bà xã quá cố của ngôi sao nhạc kịch Broadway Nick Cordero, người đã qua đời vì COVID-19 vào năm 2020, cho biết: “Trái tim có thể chứa đựng rất nhiều tình yêu. Việc tôi hoặc bất kỳ ai khác hẹn hò lại không có nghĩa là chúng ta không còn yêu người mình đã mất hoặc yêu ít đi”. Bà nhấn mạnh, tình yêu dành cho người đã khuất thậm chí còn có thể tăng lên.
Kloots cho rằng, những người góa vợ/chồng vẫn có thể có những mối quan hệ mới, thậm chí là hôn nhân, mà không hề làm giảm đi tình cảm dành cho người đã ra đi. Bà ví von điều này giống như việc có thêm những đứa con mới không làm giảm đi tình yêu thương dành cho những đứa con trước. Bà kêu gọi mọi người hãy thông cảm và ủng hộ những người đang trên hành trình này, thay vì tạo thêm áp lực hay phán xét.
Amanda Kloots cũng chia sẻ rằng bà vẫn cảm nhận được sự hiện diện tinh thần của chồng quá cố, đặc biệt là khi bà nuôi dạy con trai chung của hai người, Elvis. Bà tin rằng Nick Cordero vẫn luôn ở bên cạnh hai mẹ con và là người dẫn lối cho họ mỗi ngày.
Quan điểm này cũng theo Kloots vào chương trình truyền hình thực tế mới “Let’s Marry Harry” trên Netflix, nơi bà đóng vai trò cố vấn cho đời sống tình cảm của ngôi sao truyền hình thực tế Harry Jowsey. Bà đã khuyên Jowsey nên nhìn nhận lại quan niệm tình yêu và xung đột trong mối quan hệ, bởi lẽ, như bà đã nhận ra, xung đột không đồng nghĩa với tình yêu.
Chương trình podcast “Good Grief with Amanda Kloots” của bà cũng khám phá nhiều khía cạnh của sự mất mát, từ cái chết, ly hôn đến những thay đổi lớn trong sự nghiệp và tương lai, giúp mọi người đối diện và vượt qua nỗi đau.



