Cựu cầu thủ của đội Houston Astros, Alex Bregman, đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sau khi bị một quả bóng đánh vào mặt khi đang đứng cách vòng đánh bóng vài mét trong trận đấu hôm Chủ Nhật với đội Cincinnati Reds. Theo tin từ ABC13, chưa có quyết định nào được đưa ra về việc liệu Bregman, người đang đi chụp X-quang và CT scan, có trở về cùng đội Chicago Cubs hay không sau chiến thắng 9-1 của đội.
Huấn luyện viên của Cubs, Craig Counsell, cho biết: “Cậu ấy bị đánh vào xương gò má trái, ngay dưới mắt. Tôi chưa biết thêm gì vào lúc này. Mũi cậu ấy có chảy máu một chút, có sưng. Đó là một tai nạn kinh khủng. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ ổn.”
Vụ việc xảy ra ở hiệp thứ tư khi Michael Busch đánh một quả bóng lỗi về phía Bregman. Cầu thủ này ngay lập tức ôm mặt chạy về phía dugout của đội Cubs, máu đã thấy rõ trên mặt.
“Mọi thứ diễn ra quá nhanh,” Busch chia sẻ. “(Bóng) bay ra với tốc độ cao. Bất cứ khi nào bóng bay vào vùng đầu đều rất đáng sợ. Chúng tôi cố gắng tập trung vào trận đấu nhưng điều đó rất khó khăn. Hy vọng cậu ấy sẽ ổn.”
Bregman đã có một lần đánh thành công, một lần đi bộ, một điểm RBI và ghi một điểm trước khi rời trận đấu. Theo tin tức, anh đang có chỉ số đánh bóng .262 với 26 quả home run và 89 điểm RBI sau khi ký hợp đồng tự do trị giá 175 triệu USD trong 5 năm vào tháng Giêng.
Bregman từng thi đấu cho Astros từ năm 2016 đến 2024, giành hai chức vô địch World Series trước khi chuyển đến Boston Red Sox vào năm 2025. Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn trong môn bóng chày, nơi mà một khoảnh khắc mất tập trung có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.



