Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson nói cô là ‘cỗ máy in tiền’ của Mama June trong cơn nghiện ma túy

Alana “Honey Boo Boo” Thompson, ngôi sao nhí một thời, vừa chia sẻ những góc khuất về tuổi thơ đầy sóng gió trong bộ phim tài liệu mới. Hóa ra, đằng sau ánh đèn sân khấu và những bộ váy lộng lẫy là một cô bé phải đối mặt với sự thờ ơ, lạm dụng tinh thần và chứng nghiện ma túy của mẹ.

Trong bộ phim “I Was Honey Boo Boo”, Alana tiết lộ rằng mẹ cô, June “Mama June” Shannon, đã đặt đàn ông, tiền bạc và ma túy lên trên con gái. Cô bé đã trở thành “cỗ máy in tiền” cho mẹ từ khi còn rất nhỏ.

“Đối với tôi, đây không phải là về danh tiếng hay tiền bạc,” Alana tâm sự. “Câu chuyện của tôi rất đơn giản. Đó là về một người mẹ và một người con gái, và việc phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự lạm dụng tinh thần.”

Alana kể lại rằng, khi show truyền hình thực tế của gia đình bị hủy, cô cảm thấy lạc lõng. “Khi tôi không còn là cỗ máy in tiền của mẹ nữa, mẹ không cần tôi nữa,” cô nói. “Thật khó khăn, đó là một sự thay đổi lớn đối với tôi, từ việc mẹ luôn ở bên cạnh 24/7 đến việc không có mẹ ở bên cạnhเลย. Lúc đó, tôi không hiểu rằng tình yêu của mẹ chỉ là sự trao đổi.”

Theo Alana, Mama June đã tiêu gần 1 triệu đô la trong năm cuối cùng của cơn nghiện. Cô cũng tố cáo mẹ đã lấy 35.000 đô la từ thu nhập của cô khi tham gia “Dancing with the Stars” vào năm 2019, và chỉ trả lại tiền gần đây mà không hề xin lỗi.

Hiện tại, Alana đang là sinh viên năm thứ ba, theo học ngành điều dưỡng và sống ở Colorado với bạn trai. Mặc dù mẹ cô đã tỉnh táo được 5 năm, nhưng Alana thừa nhận rằng việc tha thứ cho mẹ là rất khó khăn.

“Tôi đã tha thứ, nhưng cuối cùng thì bà ấy vẫn là mẹ tôi. Khi bà ấy còn chìm đắm trong cơn nghiện, tôi chỉ nghĩ đến ngày bà ấy hồi phục. Mọi thứ đang diễn ra khá tốt đẹp. Hy vọng điều đó sẽ kéo dài. Tôi không còn kỳ vọng gì ở mẹ nữa,” Alana chia sẻ.

Bộ phim “I Was Honey Boo Boo” được phát sóng trên Lifetime vào ngày 17 tháng 5. Thông tin từ Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú