Một thường trú nhân, người đã bị trục xuất về Trinidad và Tobago năm ngoái, đang yêu cầu chính quyền Tổng Thống Donald Trump bồi thường 10 triệu đô la, cáo buộc ông bị ngược đãi và chăm sóc y tế thiếu sót tại một cơ sở di trú ở Nam Texas.
Tổ chức Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) Foundation of Texas đã đệ đơn kiện theo Đạo luật Khiếu nại Bồi thường Thiệt hại (Tort Claim) thay mặt cho Elton Purvis, 55 tuổi. Đơn kiện này là một trong số hàng chục đơn mà ACLU đã đệ trình trên khắp Hoa Kỳ đối với chính phủ liên bang, nhân danh những người “đã phải chịu đựng bạo lực, lạm dụng và bỏ bê nghiêm trọng dưới tay cơ quan thực thi pháp luật liên bang”.
Ông Purvis đã trải qua bảy tháng bị giam giữ tại nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm cả Trung tâm Tạm giam Nam Texas ở Pearsall. ACLU cho biết ông Purvis là bệnh nhân tiểu đường loại 1, cần được theo dõi y tế thường xuyên và các phương pháp điều trị chuyên biệt. Tuy nhiên, họ nói rằng ông đã nhiều lần bị từ chối chăm sóc này trong thời gian bị giam giữ.
ACLU cho biết ông Purvis đã nhiều lần được phát hiện bất tỉnh và phải nhập viện.
Luật sư Caro Rivera Nelson của ACLU nhận định rằng câu chuyện của ông Purvis phản ánh tình cảnh chung của nhiều người bị giam giữ tại các trung tâm di trú ở Texas. Bà nói: “Các cá nhân bị bỏ lại trong điều kiện mất nhân đạo hàng tháng trời mà không được tiếp cận y tế đầy đủ, thực phẩm ăn được, nước uống sạch, hay lối thoát”. Bà còn cho biết thêm: “Trong thời gian bị giam giữ, ông Purvis đã đệ trình hơn 100 đơn khiếu nại lên ICE và đã đi qua mọi kênh có thể để yêu cầu giúp đỡ y tế – nhưng không có gì hiệu quả”.
Ông Purvis, có chín người con là công dân Hoa Kỳ, đang trên đường trở về nhà để dự lễ tốt nghiệp của hai con trai thì bị các đặc vụ của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ tại Sân bay Logan, Boston vào tháng 5 năm 2025. Đơn kiện nêu rõ ông Purvis đang mắc bệnh sốt rét khi bị bắt.
Đơn kiện cũng cáo buộc các nhân viên ICE đã tịch thu insulin và thuốc trị sốt rét của ông Purvis, đồng thời không cho phép ông sử dụng thuốc.
Hồ sơ tòa án cho thấy ông Purvis đã không được điều trị sốt rét trong suốt 12 ngày đầu tiên ông bị ICE giam giữ.
Ông Purvis khẳng định rằng các cai ngục thường xuyên phớt lờ yêu cầu giúp đỡ y tế của ông và “bỏ ngoài tai lời cầu xin giúp đỡ của ông”. Đơn kiện còn ghi lại rằng ông từng yêu cầu sự giúp đỡ từ một y tá đi ngang qua, người này đã yêu cầu đưa ông Purvis đến khu y tế, nhưng các cai ngục đã phớt lờ yêu cầu đó.
Đơn kiện nêu rõ rằng ông Purvis đã bị phát hiện bất tỉnh trong phòng giam ít nhất ba lần trong thời gian bị giam giữ do lượng đường trong máu thấp, và đã phải nhập viện vì “mức đường huyết nguy hiểm” ít nhất ba lần, “nhưng không nhất thiết là cùng thời điểm với lúc ông được phát hiện bất tỉnh”.
Trong một tuyên bố, ông Purvis chia sẻ: “Việc bị giam giữ đã làm tan vỡ lòng can đảm của tôi. Cảm giác như họ đang cố gắng giết tôi”. Ông nói thêm: “Tôi tuyệt vọng đến mức nào để nhận được sự giúp đỡ y tế. Rất nhiều lần, tôi biết mình đang cận kề nguy cơ bị sốc do tiểu đường. Tôi thường xuyên phải van xin sự giúp đỡ khi lượng đường của tôi giảm xuống và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, chóng mặt và nhìn thấy những đốm sáng”.
Tổng cộng, ACLU đã đệ trình 54 đơn kiện tại 17 tiểu bang và Washington, D.C. Thông tin trong bài báo này được lấy từ ACLU của Texas.


