Một chủ nhà ở thủ đô Hoa Kỳ đang trải qua cuộc chiến pháp lý kéo dài tám tháng để lấy lại căn hộ tầng hầm của mình sau khi những người chiếm dụng bất hợp pháp biến nơi này thành “thiên đường ma túy”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các cư dân khác.
Bà Tatyana Day Velasquez, chủ sở hữu một tòa nhà ba căn hộ tại khu Columbia Heights, cho biết bà chưa bao giờ chứng kiến điều gì tồi tệ như vậy. Bà mô tả tình hình hiện tại ở D.C. giống như sống ở một “quốc gia thứ tư” thay vì một nơi văn minh.
Theo lời bà Velasquez, căn hộ tầng hầm đã bị những kẻ chiếm dụng biến thành nơi buôn bán ma túy, với nhiều người lạ ra vào khu vực này vào ban đêm, các vụ cãi vã liên tục xảy ra và mùi hóa chất khó chịu lan tỏa khắp tòa nhà. Hình ảnh và video do bà cung cấp cho thấy căn hộ bừa bộn với kim tiêm, dụng cụ sử dụng ma túy, dao rựa và súng.
Vụ việc đã được đưa ra Tòa án Thượng thẩm D.C., nơi bà Velasquez đang tranh đấu để đòi lại tài sản. Tuy nhiên, quy trình pháp lý tại D.C. được cho là chậm chạp và phức tạp, khiến chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Theo cảnh sát, vì một trong những kẻ chiếm dụng sống cùng với người thuê nhà ban đầu, họ coi đây là tranh chấp giữa chủ nhà và người thuê, do đó không tiến hành bắt giữ.
Luật pháp D.C. quy định chủ nhà không được tự ý đuổi người chiếm dụng mà phải thông qua thủ tục tòa án. Quá trình này có thể kéo dài hàng tháng trời. Trong khi đó, bà Velasquez vẫn phải đóng thuế cho căn hộ và đối mặt với các khoản phí phát sinh từ rác thải do những kẻ chiếm dụng bỏ lại.
Nhiều chủ nhà nhỏ tại D.C. đang đối mặt với tình cảnh tương tự, khi hệ thống pháp luật dường như không đủ sức răn đe và bảo vệ quyền lợi của họ, theo ghi nhận của Fox News Digital. Các chuyên gia cho rằng vấn đề này đòi hỏi sự thay đổi trong luật pháp về quyền sở hữu tài sản và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc trục xuất người chiếm dụng.



