Theo Fox News, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh khôi phục hoạt động của đài VOA (Voice of America) vào thứ Ba, sau khi chính quyền Trump trước đó đã giải thể mạng lưới truyền thông do liên bang tài trợ này.
Thẩm phán Royce Lamberth đã chấp thuận yêu cầu của nguyên đơn về lệnh sơ bộ, mặc dù chính quyền Trump vẫn có quyền kháng cáo quyết định này.
Nguyên đơn yêu cầu tòa án “hủy bỏ các lệnh cho khoảng 1.300 nhân viên VOA nghỉ phép hành chính” và “hủy bỏ việc chấm dứt hợp đồng với khoảng 500 nhà thầu dịch vụ cá nhân (PSC) của VOA, ngừng việc giải thể VOA và khôi phục nhân sự và năng lực hoạt động của VOA.”
Tổng thống Donald Trump đã giải thể cơ quan thông tấn này thông qua một sắc lệnh hành pháp (EO) vào tháng 3, với lý do VOA đã quảng bá các репортаж thiên vị.
Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết: “VOA đã không còn phù hợp với nước Mỹ trong nhiều năm. Nó phục vụ như Tiếng nói của nước Mỹ Cấp tiến và đã thúc đẩy tuyên truyền gây chia rẽ trong nhiều năm nay”.
Vào ngày 22 tháng 3, các nhân viên của VOA đã đệ đơn kiện chống lại chính quyền Trump và Kari Lake, cố vấn đặc biệt của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ.
Vụ kiện nêu rõ: “Ở nhiều nơi trên thế giới, một nguồn tin tức khách quan quan trọng đã biến mất, và chỉ còn lại các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm duyệt lấp đầy khoảng trống”.
Vụ kiện tuyên bố: “Chính quyền Trump thứ hai đã dùng cưa máy để phá hủy toàn bộ cơ quan này trong một nỗ lực nhằm đóng cửa hoàn toàn nó”.