Theo NBC Los Angeles, tương lai của Simone Biles tại Thế vận hội Los Angeles 2028 vẫn còn bỏ ngỏ.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo thể thao L’Equipe của Pháp, Biles, vận động viên thể dục dụng cụ giàu thành tích nhất mọi thời đại, đã chia sẻ về những ưu tiên hiện tại và lắng nghe cơ thể mình để đưa ra quyết định về việc tiếp tục thi đấu đỉnh cao.
Biles, 28 tuổi, khẳng định chắc chắn sẽ đến Los Angeles vào năm 2028, nhưng vai trò của cô là gì thì vẫn chưa rõ: “Trên khán đài hay trên sàn đấu, tôi vẫn chưa biết. 2028 còn quá xa, và cơ thể tôi đang già đi. Tôi đã cảm nhận được điều đó ở Paris”.
Tại Olympic Paris, Biles đã giành 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tổng cộng, cô đã có 7 HCV Olympic và 11 huy chương các loại.
Cô kể lại cảm giác trở về làng vận động viên ở Paris và nhận thấy cơ thể mình đã phải trả giá như thế nào. “Tôi trở về làng, bước vào thang máy và cơ thể tôi như sụp đổ. Tôi đã ốm 10 ngày. Hôm nọ, chúng tôi chạy nước rút trong vườn với bạn bè, và tôi bị đau nhức suốt ba ngày. Vì vậy, tôi thực sự không biết nữa. Chúng ta hãy chờ xem”.
Biles cũng ca ngợi Rebeca Andrade của Brazil vì đã vượt qua chấn thương và phục hồi, thúc đẩy Biles đạt đến những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, cô cho rằng môn thể thao này chỉ cần một người như họ, và có lẽ đã đến lúc một thế hệ vận động viên mới bước ra ánh sáng.
“Chỉ cần một người trong chúng ta thôi, phải không? Nhất là khi (Andrade) sẽ không đơn độc,” Biles nói. “Một thế hệ trẻ sẽ gõ cửa và mọi thứ sẽ bắt đầu lại”.
Biles cho biết cô sẽ tiếp tục lên tiếng về vấn đề sức khỏe tinh thần.
“Tôi rất tự hào về những gì đã đạt được đến thời điểm này,” cô nói, “và tôi sẽ tiếp tục là tiếng nói của những người không có tiếng nói”.
Theo kế hoạch, Crypto.com Arena ở trung tâm Los Angeles sẽ là nơi tổ chức các môn thể dục dụng cụ và boxing vào năm 2028. Địa điểm cho hơn chục môn thể thao khác, bao gồm bóng chuyền bãi biển, lướt sóng và bóng chày, cũng đã được công bố.
Long Beach sẽ tổ chức 11 sự kiện, chỉ đứng sau Los Angeles.