Theo ABC News, rạng sáng ngày 22/4/2025, thành phố cảng Odesa của Ukraine đã hứng chịu một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Nga. Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương do Moscow tuyên bố nhân dịp lễ Phục Sinh kết thúc.
Vụ tấn công diễn ra trước thềm cuộc gặp giữa các quan chức Ukraine, Anh, Pháp và Mỹ tại London để thảo luận về cuộc chiến.
Tổng thống Trump tuần trước cho biết các cuộc đàm phán “đang đi đến hồi kết” và khẳng định không bên nào “lôi kéo” ông trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này.
Ngoại trưởng Marco Rubio cũng gợi ý rằng Mỹ có thể sớm rút khỏi các cuộc đàm phán nếu không có tiến triển.
Oleh Kiper, người đứng đầu chính quyền khu vực Odesa, cho biết trên trang Telegram của mình rằng Odesa đã hứng chịu một “cuộc tấn công lớn” bằng máy bay không người lái của Nga, khiến ít nhất ba người bị thương.
Ông cho biết thêm, một tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự và một cơ sở giáo dục đã bị trúng đạn.
Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn 54 máy bay không người lái Shahed và máy bay không người lái mồi nhử vào Ukraine trong đêm, đánh dấu sự nối lại các cuộc tấn công tầm xa.
Việc Nga tăng cường sử dụng máy bay không người lái Shahed, mở rộng sản xuất vũ khí và tinh chỉnh các chiến thuật, theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 2.900 lần.
Associated Press không thể xác minh liệu lệnh ngừng bắn có hiệu lực dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km hay không.
Nga đã từ chối đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn trong 30 ngày bằng cách áp đặt các điều kiện sâu rộng.
Trong khi đó, cả Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mùa xuân-hè, các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết.