Theo ABC News, túi xách của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristi Noem đã bị đánh cắp tại một nhà hàng ở Washington vào Chủ nhật vừa qua. Vụ việc khiến dư luận không khỏi xôn xao, bởi không chỉ là một vụ trộm thông thường, mà còn liên quan đến một quan chức cấp cao của chính phủ.
Chiếc túi chứa tới 3.000 đô la tiền mặt, hộ chiếu, bộ đồ trang điểm, thẻ ra vào DHS, chìa khóa căn hộ và một số vật dụng cá nhân khác. Vụ việc xảy ra khi một người đàn ông đeo khẩu trang đi ngang qua bàn của bà bộ trưởng và giật lấy chiếc túi.
Một quan chức DHS tiết lộ rằng bà Noem mang theo số tiền mặt lớn như vậy vì gia đình bà đang ở thăm và bà muốn chiêu đãi họ nhân dịp lễ Phục sinh. “Toàn bộ gia đình bà ấy, bao gồm cả con cái và cháu chắt, đều đến thăm. Bà ấy đã rút tiền để chiêu đãi gia đình ăn tối, tham gia các hoạt động vui chơi và mua quà Phục sinh,” vị quan chức này cho biết.
Hiện tại, Sở Mật vụ đang tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, họ từ chối bình luận và chuyển mọi câu hỏi cho DHS.
Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về tài sản cá nhân mà còn dấy lên lo ngại về an ninh cho các quan chức chính phủ, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Liệu đây có phải là một lời cảnh tỉnh về việc tăng cường bảo vệ an ninh cho các yếu nhân?