Theo NBC News, ông Eduardo Daboin Rall, một người Venezuela nằm trong số ít nhất 28 người bị giữ lại và đưa lên xe buýt vào tối thứ Sáu để trục xuất đến El Salvador, trước khi chiếc xe quay đầu một cách đột ngột giữa cuộc chiến pháp lý, kể lại rằng sự việc “khiến tôi khóc” và lo sợ rằng tôi sẽ mất liên lạc với gia đình.
Những người bị giam giữ đã lên xe buýt tại cơ sở giam giữ Bluebonnet của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ở Texas, và xe khởi hành cho một chuyến bay trục xuất dự kiến từ Abilene — cho đến khi Bộ An ninh Nội địa nhận được lệnh “hủy” chuyến đi và xe buýt quay trở lại cơ sở.
Động thái này diễn ra giữa phiên điều trần của tòa án liên bang về khả năng chính phủ loại bỏ những người bị giam giữ theo Đạo luật về Kẻ thù ngoài hành tinh. Tòa án Tối cao đã ra lệnh tạm dừng việc loại bỏ tiềm năng của họ vài giờ sau đó.
“Tôi cảm thấy thực sự lo lắng. Nó làm tôi khóc,” Daboin Rall nói với NBC News bằng tiếng Tây Ban Nha trong một cuộc gọi từ cơ sở Bluebonnet. “Nó khiến tôi và những người khác cầu nguyện và cầu xin Chúa. Tôi đã rất lo lắng vì tôi biết tôi sẽ không còn liên lạc được với gia đình nữa, và tôi biết họ sẽ không thể liên lạc với tôi.”
Daboin Rall cho biết ICE nói với anh và những người bị giam giữ khác rằng họ sẽ bị gửi đến El Salvador. Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật về Kẻ thù ngoài hành tinh để loại bỏ các thành viên của băng đảng Tren de Aragua và đưa họ đến một nhà tù ở El Salvador.
“Những người [bị giam giữ] đồng hương của tôi thực sự sợ rằng chúng tôi sẽ bị trục xuất đến El Salvador,” Daboin Rall nói. “Không có lý do gì cho việc họ làm điều đó, và thậm chí còn ít lý do hơn vì tôi chưa từng có bất kỳ hồ sơ tội phạm nào ở đất nước tôi cũng như ở đất nước này.”
Ông nói rằng những người bị giam giữ dự kiến cho chuyến bay trục xuất vào tối thứ Sáu đã được thông báo về việc trục xuất và ông, cùng với những người bị giam giữ khác, đã phản đối việc ký các tài liệu.
“Họ không giải thích giấy tờ cho chúng tôi, và giấy tờ không có gì bằng tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi chỉ đơn giản được thông báo rằng đó là luật AEA, và chúng tôi từ chối ký vì họ không dịch giấy tờ,” Daboin Rall nói.
Trong các cuộc tìm kiếm cơ sở dữ liệu mở rộng, NBC News không tìm thấy bất kỳ hồ sơ tội phạm hoặc vụ bắt giữ nào đối với Daboin Rall và anh ta phủ nhận bất kỳ liên kết nào với băng đảng. DHS và ICE đã không đưa ra lời giải thích nào để đáp lại các câu hỏi về lý do giam giữ anh ta và khả năng bị trục xuất khỏi đất nước theo Đạo luật về Kẻ thù ngoài hành tinh. NBC News lần đầu tiên yêu cầu thông tin vào thứ Bảy.
Daboin Rall cho biết ICE đã giam giữ anh ta vào ngày 18 tháng 3 — ba ngày sau khi Trump viện dẫn Đạo luật về Kẻ thù ngoài hành tinh để loại bỏ các thành viên của băng đảng Tren de Aragua.
Daboin Rall, một người Venezuela, đã nhập cảnh vào năm 2023 thông qua chương trình tạm tha CBP One. Hồ sơ cung cấp cho NBC News cho thấy anh ta đã gặp gỡ hàng tháng với một sĩ quan ICE tại văn phòng hiện trường El Paso, Texas.
“Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi ra tòa. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một cuộc hẹn với sở di trú hoặc ICE,” Daboin Rall nói. “Sự thật là: Tôi không có bất kỳ hồ sơ tội phạm nào. Tôi đã làm mọi thứ chính xác theo quy tắc của đất nước này.”
Daboin Rall và vợ anh, Judy, cả hai đều nói với NBC News rằng ICE chưa bao giờ cáo buộc rằng hình xăm của anh ta liên quan đến anh ta là thành viên băng đảng cho đến sau khi anh ta bị giam giữ vào ngày 18 tháng 3 và bị giam giữ.
ICE lần đầu tiên giam giữ Daboin Rall khoảng một năm trước vì một sự cố tại nhà, Judy Rall cho biết trong một cuộc phỏng vấn riêng. Sau đó, anh ta đã được thả mà không có bất kỳ trích dẫn nào, nhưng anh ta đã được đưa đến một trung tâm xử lý ở El Paso một tuần sau đó, sau đó anh ta được tại ngoại và phải đeo thiết bị theo dõi.
Daboin Rall cho biết ICE đã đánh giá từng hình xăm của anh ta khi anh ta bị giam giữ lần đầu tiên một năm trước.
“Họ đã đăng ký nó,” anh nói thêm: “Tôi đã đi từng hình xăm và nói với họ ý nghĩa của từng hình xăm và những hình xăm đó không liên quan gì đến tội phạm. Tất cả chúng đều liên quan đến gia đình và bản thân tôi.”