AUSTIN, Texas — Thống đốc Texas, ông Greg Abbott, đã ra lệnh treo cờ rủ trên toàn tiểu bang để tưởng nhớ Giáo hoàng Francis, người vừa qua đời vào sáng thứ Hai.
Trong thông báo của mình, Thống đốc Abbott nhấn mạnh:
“Trong hơn một thập kỷ, Đức Thánh Cha Francis đã tận tâm dẫn dắt Giáo hội Công giáo và phục vụ người dân trên toàn thế giới như một nhà lãnh đạo tinh thần và đạo đức. Để bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo được ngưỡng mộ này, việc treo cờ rủ là phù hợp.”
Thống đốc cũng cho biết thêm, theo luật của Texas, cờ tiểu bang sẽ được treo rủ cho đến khi mặt trời lặn vào ngày an táng của Giáo hoàng. Ông khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị khác cũng treo cờ rủ để bày tỏ lòng thành kính.
Trong một tuyên bố khác, Thống đốc Abbott bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc:
“Cecilia và tôi cùng với hơn một tỷ người Công giáo trên toàn cầu tưởng nhớ di sản của Giáo hoàng Francis. Trong suốt triều đại của mình, Giáo hoàng Francis đã lãnh đạo với sức mạnh thầm lặng và tấm lòng của một người phục vụ, nhắc nhở chúng ta về giá trị của phẩm giá con người. Ông là một tiếng nói mạnh mẽ và kiên định bảo vệ sự sống, bênh vực những người chưa sinh, những người dễ bị tổn thương và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội bằng sự tin chắc và lòng trắc ẩn.”
Sự ra đi của Giáo hoàng Francis đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người Công giáo và những người ngưỡng mộ trên toàn thế giới.