Sinh viên Đại học Quốc tế Florida lo ngại về việc cảnh sát trường hợp tác với ICE

Theo NBC News:

Tại Đại học Quốc tế Florida (FIU), việc lực lượng cảnh sát khuôn viên ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan thực thi di trú liên bang (ICE) đang khiến nhiều sinh viên lo sợ.

Một sinh viên đại học (không nêu tên vì không có giấy tờ hợp pháp) chia sẻ cảm thấy “đáng sợ và căng thẳng”. Sinh viên này, đến Mỹ từ nhỏ cùng gia đình để tránh bạo lực băng đảng ở quê nhà El Salvador, cho biết hiện không chắc có tiếp tục học ở FIU năm tới hay không và đang cố gắng tránh những khu vực đông cảnh sát trong khuôn viên trường. Sinh viên này cảm thấy “như bị truy lùng dù chưa làm gì sai” và thấy lo lắng hơn, nhận thấy cảnh sát xuất hiện nhiều hơn gần đây. Khi biết tin, nhiều sinh viên không có giấy tờ hợp pháp đã “sợ hãi, khóc lóc và cảm thấy thật bất công”.

Thỏa thuận này nằm trong chương trình 287(g) của ICE, cho phép đào tạo các sĩ quan cảnh sát địa phương để thẩm vấn người nhập cư và tạm giữ họ để phục vụ khả năng trục xuất. FIU là một trong số các trường đại học ở Florida đã ký thỏa thuận tương tự với ICE, bao gồm Đại học Florida, Đại học Bang Florida, Đại học Bắc Florida, Đại học Florida Atlantic và Đại học Nam Florida. Bang Florida cũng là nơi có nhiều cơ quan địa phương nhất tham gia chương trình 287(g), bao gồm tất cả 67 văn phòng cảnh sát trưởng quận và hàng chục thành phố có đông dân nhập cư.

Động thái này là một phần trong các biện pháp nhập cư cứng rắn của Thống đốc Florida Ron DeSantis, vốn phù hợp với cam kết trục xuất quy mô lớn của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông DeSantis cho biết việc cho phép cảnh sát bang và địa phương được ICE đào tạo và ủy quyền sẽ giúp quá trình trục xuất hiệu quả hơn, “giúp cộng đồng của chúng ta an toàn hơn khi những người nước ngoài bất hợp pháp bị loại bỏ”.

Tại FIU, nơi có hơn 63% sinh viên là người gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh, sự hợp tác này đã gây ra nhiều lo ngại. Mặc dù nhiều sinh viên ban đầu không biết về thỏa thuận, nhưng nỗi sợ hãi là rất rõ ràng đối với những người có nguy cơ bị trục xuất.

Giảng viên và sinh viên đã tổ chức biểu tình phản đối quyết định của FIU. Tại một cuộc biểu tình, sinh viên giăng biểu ngữ “No ICE @FIU”. Trong một tuyên bố qua email, FIU cho biết sở cảnh sát của họ đã ký thỏa thuận hợp tác với ICE “tuân thủ chỉ thị của Thống đốc Ron DeSantis”. ICE chưa đưa ra bình luận. Hội đồng giảng viên cũng đã thông qua nghị quyết yêu cầu Hiệu trưởng FIU (người từng là phó thống đốc dưới thời DeSantis và trở thành quyền hiệu trưởng theo yêu cầu của thống đốc) và cảnh sát trưởng khuôn viên rút khỏi thỏa thuận với ICE.

Một giáo sư FIU mô tả bầu không khí “gợi nhớ” các trường đại học ở Mỹ Latinh hoặc Liên Xô cũ, nơi chính phủ giám sát chặt chẽ. Giáo sư này cho rằng cảnh sát khuôn viên nên bảo vệ sinh viên khỏi tội phạm, không phải thực thi chính sách di trú liên bang.

Sự hợp tác với ICE diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đã siết chặt với một số sinh viên quốc tế, thu hồi thị thực và yêu cầu họ rời khỏi đất nước ngay lập tức. Ít nhất 36 sinh viên ở Florida đã bị thu hồi thị thực, trong đó có 18 người tại FIU. Đây là sự thay đổi lớn so với chính sách trước đây hạn chế cơ quan di trú thực thi luật tại các địa điểm nhạy cảm như trường học và nhà thờ. Chính quyền Trump đã chấm dứt hướng dẫn này vào tháng 1, biến sinh viên trong khuôn viên trường đại học thành mục tiêu tiềm năng của việc thực thi di trú.

Các trường đại học ở Florida cũng chứng kiến nhiều thay đổi dưới thời Thống đốc DeSantis, như cấm giảng dạy lý thuyết chủng tộc phê phán, thành lập các trung tâm thúc đẩy tư tưởng bảo thủ, luật mới hạn chế nội dung giảng dạy, và nhiều giảng viên bị sa thải sau khi bang áp dụng đánh giá sau nhiệm kỳ.

Tổ chức Dream.US, chuyên cấp học bổng cho “Dreamers” (những người trẻ đến Mỹ từ nhỏ nhưng không có giấy tờ hợp pháp), đã thông báo ngừng cấp học bổng cho hàng trăm sinh viên tại 8 trường đại học Florida. Chủ tịch Dream.US, Gaby Pacheco, viện dẫn quyết định của Florida về việc chấm dứt học phí nội bang cho sinh viên không có giấy tờ (có hiệu lực từ tháng 7) và các thỏa thuận 287(g) của các trường với ICE. Bà Pacheco nói với Miami Herald rằng “chúng tôi không cảm thấy sinh viên của mình sẽ an toàn trong khuôn viên trường”.

Melissa Tavara và Katerin Crespo, hai sinh viên ngành sân khấu tại FIU và là công dân Mỹ, bày tỏ lo ngại về cách cảnh sát khuôn viên sẽ thực hiện nhiệm vụ mới, đặc biệt là khả năng phân biệt chủng tộc. Tavara hỏi: “Làm thế nào khác để họ tìm kiếm những sinh viên này?”. Crespo nói thêm: “Điều này tạo ra sự sợ hãi. Đây là một trường quốc tế. Chúng ta đáng lẽ phải là một nồi lẩu thập cẩm”.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú