Những ngôi mộ lính Do Thái trong Thế chiến I tại Arlington được gắn bia có hình ngôi sao David

Theo Fox News

Tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, một sai sót kéo dài hơn một thế kỷ vừa được khắc phục, mang lại sự an nghỉ đúng đắn cho hai cựu binh Do Thái tham gia Thế chiến thứ nhất.

Hai người lính dũng cảm này, Binh nhì David Moser và Adolph Hanf, đã hy sinh vì đất nước nhưng trớ trêu thay, bia mộ của họ lại được khắc hình Thánh giá Latinh thay vì Ngôi sao David – biểu tượng của đức tin Do Thái giáo. Điều này đã gây ra sự đau lòng cho gia đình và là một sai lầm lịch sử cần được sửa chữa.

Binh nhì David Moser, người nhập ngũ năm 1917 khi mới 19 tuổi, đã chiến đấu ở Pháp và sống sót qua cuộc chiến tàn khốc. Tuy nhiên, ông lại qua đời vì dịch cúm Tây Ban Nha ở Đức vào tháng 3/1919, khi chỉ mới 20 tuổi. Cha của ông đã bị đột quỵ khi nhận tin con trai hy sinh. Mặc dù ban đầu được chôn cất ở Đức, hài cốt của ông được đưa về Nghĩa trang Arlington vào năm 1920 theo yêu cầu của gia đình. Nhưng bia mộ lại mang hình Thánh giá.

Adolph Hanf, một người nhập cư Do Thái từ Ba Lan, gia nhập quân đội Mỹ sau khi trở thành công dân. Ông hy sinh trong Trận Fismes năm 1918. Dù gia đình phản đối, bia mộ của ông tại Arlington cũng bị khắc hình Thánh giá. Đáng buồn là ông Hanf không còn người thân nào sống sót.

Ngày 7/4 vừa qua, chỉ vài ngày trước Lễ Quá Hải (Passover) – ngày lễ quan trọng của người Do Thái kỷ niệm sự giải phóng khỏi kiếp nô lệ, một buổi lễ trọng thể đã diễn ra tại Arlington để sửa chữa sai lầm này. Hơn 100 người tham dự, bao gồm nhiều quan chức cấp cao như Hạ nghị sĩ Ritchie Torres (New York), Hạ nghị sĩ Debbie Wasserman-Schultz (Florida) và Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins, đã có mặt để chứng kiến việc thay thế bia mộ.

Tiến sĩ Deborah Eiferman, cháu gái 102 tuổi của Binh nhì Moser, chia sẻ đầy xúc động: “Chú của tôi và Adolph đã hiến dâng mạng sống. Họ yêu đất nước này, họ ra đi để bảo vệ nó, và họ đã hy sinh vì nó. Đã đến lúc tất cả chúng ta cũng làm điều đó.”

Hạ nghị sĩ Wasserman-Schultz thông báo bà đang đề xuất Đạo luật Khôi phục Di sản Tôn giáo của Quân nhân Hy sinh, nhằm cấp ngân sách liên bang để sửa đổi bia mộ cho khoảng 600 quân nhân Mỹ khác được cho là cũng bị chôn cất nhầm dưới hình Thánh giá.

“Tôi tự hào là người Do Thái mỗi ngày, nhưng đặc biệt là hôm nay,” bà nói. “Chúng tôi là một dân tộc đã đối mặt với những nỗ lực hủy diệt và xóa bỏ suốt hàng nghìn năm, bao gồm, thật không may, cả trong các thể chế thiêng liêng của chúng ta.”

Hạ nghị sĩ Torres nhấn mạnh ý nghĩa của buổi lễ diễn ra gần Lễ Quá Hải: “Có điều gì đó đặc biệt sâu sắc khi đứng đây chỉ vài ngày trước Lễ Quá Hải, ngày lễ giải phóng và cứu chuộc của người Do Thái. Theo một nghĩa sâu sắc, chúng ta đang tham gia vào một hình thức cứu chuộc… Khi chúng ta đến gần Lễ Quá Hải, chúng ta đang tự cứu chuộc mình bằng cách giải phóng ký ức của những anh hùng người Mỹ gốc Do Thái này khỏi sự ràng buộc của một sai lầm được khắc trên đá.”

Khi hai tấm bia mộ mới với Ngôi sao David được ra mắt, những người tham dự đã cùng nhau đọc Kinh Kaddish Tang Lễ – lời cầu nguyện của người Do Thái dành cho người đã khuất – lần đầu tiên tại nơi an nghỉ của họ.

Trong bối cảnh nhiều người Do Thái hiện nay cảm thấy áp lực phải che giấu danh tính vì sợ hãi, việc hai người lính yêu nước này cuối cùng cũng có được những đài tưởng niệm tự hào thể hiện đức tin và sự hy sinh của họ cho đất nước là một điều vô cùng ý nghĩa.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú