Người dân Ukraine đón lễ Phục sinh giữa bối cảnh hoài nghi về lệnh ngừng bắn từ Nga

Theo ABC News ngày 20/04/2025,

Hàng chục người dân Ukraine đã cùng nhau đón Lễ Phục sinh bên ngoài một nhà thờ bị hư hại nặng ở miền Bắc nước này, bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đơn phương tuyên bố một lệnh ngừng bắn tạm thời từ tối thứ Bảy đến nửa đêm Chủ nhật (theo giờ địa phương) vì lý do nhân đạo. Động thái này diễn ra một ngày sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đang “đi đến hồi kết”.

Tuy nhiên, Kyiv tỏ ra không tin tưởng vào lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh này, cho rằng nó chỉ mang tính hình thức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhắc lại đề xuất ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện trong 30 ngày của Ukraine và kêu gọi Moscow phản hồi.

Tối thứ Bảy, Tổng thống Zelenskyy cho biết các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn, dù cường độ có giảm bớt, đặc biệt là gần khu vực biên giới nơi quân đội Ukraine đang giữ vững vị trí ở các tỉnh Kursk và Belgorod của Nga. Các binh sĩ Ukraine tại nhiều tiền tuyến khác nhau cũng xác nhận giao tranh vẫn tiếp diễn.

Niềm tin giữa đổ nát

Tại làng Lukashivka, vùng Chernihiv – nơi từng bị quân Nga chiếm đóng trong thời gian ngắn năm 2022 – các giáo dân của Nhà thờ Thăng Thiên (Ascension Church) bị hư hại đã đến sớm tại một nhà thờ gỗ tạm được dựng lên năm ngoái. Họ mang theo những giỏ bánh và đồ ăn truyền thống để làm phép.

Khi mặt trời mọc, họ lặng lẽ đứng trong không khí se lạnh của mùa xuân, phía sau là hình bóng đổ nát của nhà thờ cũ không còn mái, những bức tường nhợt nhạt chi chít vết đạn pháo.

Linh mục Serhii Zezul đi giữa đám đông, hô vang “Chúa đã sống lại!” và rảy nước thánh lên những giỏ đồ. Tiếng ông gần như bị át đi bởi tiếng máy phát điện gần đó.

Việc khôi phục nhà thờ gốc, một công trình kiến trúc lịch sử từ thế kỷ 20, sẽ cần hàng trăm nghìn đô la – số tiền mà cộng đồng không có trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Theo Ruslan Khalikov, người đứng đầu dự án “Religion on Fire” chuyên theo dõi tội ác chiến tranh của Nga đối với các cộng đồng tôn giáo, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2/2022, khoảng 530 nhà thờ trên khắp Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy, và ít nhất 25 giáo sĩ đã thiệt mạng.

“Một nhà thờ bị phá hủy là linh hồn tan vỡ của cộng đồng,” Linh mục Zezul nói. “Khi các nhà thờ sụp đổ, trái tim và hạt nhân gắn kết mọi người bắt đầu tan rã.”

Đón Lễ Phục sinh trong lo sợ

Năm nay, sân nhà thờ bị hư hại đón nhiều người hơn thường lệ. Một số người cho biết họ lái xe từ các thành phố về Lukashivka để đón Lễ Phục sinh, vì lo sợ quân đội Nga có thể nhắm mục tiêu vào các đám đông lớn, đặc biệt sau loạt tấn công tên lửa gần đây khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.

Trong 26 năm, cô Olha Rudeno, 44 tuổi, luôn đi lễ tại nhà thờ ở thành phố Chernihiv gần đó, nơi cô đã kết hôn.

“Nhưng với tình hình chiến tranh, về mặt tâm lý, tôi cảm thấy khó khăn khi đến những nơi tập trung đông người ở các thành phố,” cô nói.

Rudeno không tin rằng một lệnh ngừng bắn với Nga sẽ xảy ra.

“Tin vào lệnh ngừng bắn là tự lừa dối bản thân. Tôi không biết phải mất bao lâu nữa để tôi thực sự tin rằng điều đó là có thể,” cô chia sẻ.

Sự hoài nghi về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine ngày càng sâu sắc khi những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu cho đến nay vẫn chưa mang lại đột phá nào. Moscow đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện, được Trump ủng hộ và Ukraine tán thành, bằng cách gắn điều kiện ngừng huy động quân đội và cung cấp vũ khí từ phương Tây cho Kyiv – những điều kiện mà Ukraine từ chối, lo sợ rằng điều đó sẽ cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và leo thang xung đột.

“Quan điểm cá nhân của tôi là sẽ không có lệnh ngừng bắn,” Linh mục Serhii Zezul nói. “Và ngay cả khi có, cũng không có chi tiết nào về việc nó sẽ áp dụng ở đâu. Trên tiền tuyến, binh sĩ của chúng tôi vẫn đang chiến đấu.”

Tuy nhiên, Linh mục Zezul cho rằng việc đón Lễ Phục sinh giữa đống đổ nát phản ánh sức mạnh kiên cường của niềm tin trong chiến tranh. “Bất chấp tất cả, mọi người vẫn tụ tập. Họ tin vào một điều gì đó tốt đẹp hơn. Chúng tôi đang được tái sinh, chúng tôi đang đứng dậy. Chân lý luôn chiến thắng cái ác. Mọi người tin vào điều đó, họ hy vọng vào điều đó.”

Trong thông điệp Lễ Phục sinh của mình, Tổng thống Zelenskyy đã suy ngẫm về sự đau khổ và cuộc đấu tranh để giữ vững niềm tin. “Mỗi chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc như vậy… và bạn tự hỏi: ‘Chúa ơi, tại sao điều này lại xảy ra với chúng con?’”

Ông cũng nhắc đến vụ tấn công tên lửa gây chết người ở Sumy trong ngày Lễ Lá, và các cuộc pháo kích vào Kryvyi Rih, Kharkiv, Dnipro, Odesa, cùng các thành phố khác, nói rằng mọi người có xu hướng thu mình lại khi không thể hiểu được mọi việc.

“Một điều gì đó vô hình nhưng mạnh mẽ bên trong chúng ta không cho phép chúng ta bỏ cuộc. Nó chỉ cho chúng ta nơi để tìm thấy ánh sáng, để chúng ta không lạc lối.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú