Nga: Người biểu tình gây rối lễ tưởng niệm vụ tai nạn máy bay của cố tổng thống Ba Lan

Theo ABC News, một nhóm người Nga đã cố gắng phá rối lễ tưởng niệm 15 năm vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến Tổng thống Ba Lan Lech Kaczyński và 95 người khác thiệt mạng.

Đại sứ Ba Lan tại Nga, ông Krzysztof Krajewski cho biết, những người biểu tình đã giương biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu chống Ba Lan khi ông dẫn đầu sự kiện ở Smolensk, Nga, nơi chiếc máy bay rơi vào ngày 10/4/2010.

Ông Krajewski nói với đài RMF FM rằng: “Họ đặt câu hỏi về mọi thứ, kể cả cuộc chiến ở Ukraine. Tôi nghe thấy những khẩu hiệu quen thuộc, rằng Ba Lan là nhà tài trợ khủng bố, rằng chúng tôi đang xuyên tạc lịch sử”.

Tại Ba Lan, các buổi lễ tưởng niệm cũng được tổ chức để tưởng nhớ thảm kịch lớn nhất trong lịch sử quốc gia sau Thế chiến II, một sự kiện dẫn đến sự ngờ vực lớn hơn đối với Nga và chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Ba Lan.

Những hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau vụ tai nạn đã tạo ra hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Nga và Ba Lan. Nhưng việc Nga từ chối giao trả các mảnh vỡ máy bay cho Ba Lan đã làm tăng thêm sự ngờ vực khi nỗi lo sợ về sự xâm lược của Nga trong khu vực ngày càng tăng.

Trong số những người tham gia các sự kiện tưởng niệm ở Warsaw có Jarosław Kaczyński, người anh em sinh đôi còn sống của cố tổng thống và là lãnh đạo đảng đối lập chính của đất nước, đảng Luật pháp và Công lý. Ông tiếp tục đóng vai trò nổi bật trong đời sống chính trị ở quốc gia Trung Âu với 38 triệu dân này.

Vụ tai nạn máy bay xảy ra khi phái đoàn tổng thống đang bay tới Smolensk, Nga, để tưởng nhớ khoảng 22.000 sĩ quan Ba Lan bị cảnh sát mật Xô Viết sát hại trong vụ thảm sát Katyn trong Thế chiến II. Cùng đi với Kaczyński và đệ nhất phu nhân là các chỉ huy quân sự, chủ tịch ngân hàng quốc gia, các thành viên cấp cao của giới tăng lữ, các nhà lập pháp và các quan chức hàng đầu khác. Tất cả 96 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Một cuộc điều tra của Ba Lan được thực hiện ngay sau vụ tai nạn kết luận rằng đó là một tai nạn do lỗi của phi công và sương mù dày đặc. Tuy nhiên, Kaczyński từ lâu đã cho rằng Thủ tướng Donald Tusk, đối thủ chính trị của ông, và Putin đã cấu kết để loại bỏ anh trai ông khỏi đời sống công cộng.

Nhiều năm điều tra trong khi đảng của ông nắm quyền đã không đưa ra bằng chứng về tuyên bố đó. Nhiều người Ba Lan cáo buộc Kaczyński đang kích động một thuyết âm mưu nguy hiểm. Ông lặp lại cáo buộc chưa được chứng minh của mình về hành vi gian lận trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm trên tờ báo lá cải “Super Express”. Ông nói rằng anh trai ông có một kế hoạch chính trị và ông vẫn tin rằng có một “âm mưu ám sát do những người mà kế hoạch này gây bất lợi tổ chức”.

Tusk nói rằng đã đến lúc hòa giải.

“Ký ức về thảm họa Smolensk và các nạn nhân của nó không nên chia rẽ chúng ta nữa”, Tusk nói trên X. “Việc xây dựng lại cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau là có thể và cần thiết, ngay cả khi điều đó vẫn còn rất khó khăn”.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú