Khi Giáo Hoàng là Người Mỹ: Sự Thân Quen Đến Mức Ngạc Nhiên

Câu chuyện về Giáo Hoàng Leo XIV, người Mỹ gốc Chicago, đang gây sốt trên mạng xã hội với những video chế hài hước và các sản phẩm ăn theo. Từ chiếc sandwich “thánh thần” của Portillo’s đến những bình luận dí dỏm về sở thích thể thao và văn hóa Midwest, người ta đang cố gắng “Mỹ hóa” hình ảnh vị Giáo Hoàng này.

Tại sao lại có sự quan tâm đặc biệt này? Theo Associated Press, một phần là do niềm tự hào dân tộc, nhưng sâu xa hơn, nó phản ánh mối quan hệ phức tạp của người Mỹ với quyền lực và sự nổi tiếng. Từ Andrew Jackson đến Ronald Reagan, người Mỹ luôn thích những nhà lãnh đạo gần gũi, đời thường, không quá xa cách.

Tuy nhiên, việc “bình dân hóa” Giáo Hoàng cũng tiềm ẩn những rủi ro. Liệu sự thân mật quá mức có làm giảm đi sự tôn kính và uy nghiêm cần thiết? David Gibson từ Đại học Fordham nhận định: “Nếu bạn nghĩ Giáo Hoàng là bạn của mình, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi ngài nhắc nhở bạn về các nghĩa vụ tôn giáo và đạo đức?”

Dù sao đi nữa, việc một người Mỹ trở thành Giáo Hoàng là một sự kiện lịch sử, và cách chúng ta phản ứng với nó cho thấy nhiều điều về chính chúng ta, theo tin từ Associated Press.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú