Xét xử cặp đôi dàn dựng đốt hình nộm cây thánh giá trước bảng hiệu của ứng cử viên da màu

Một cặp đôi ở Colorado sắp phải ra tòa vì cáo buộc dàn dựng đốt hình nộm cây thánh giá trước bảng hiệu tranh cử của ông Yemi Mobolade, thị trưởng da màu đầu tiên của thành phố Colorado Springs. Vụ việc này được cho là nhằm tạo sự chú ý và ủng hộ cho ông Mobolade trong cuộc bầu cử năm 2023.

Theo hồ sơ tòa án, ông Mobolade dự kiến sẽ ra làm chứng với tư cách là nạn nhân. Tuy nhiên, một trong những bị cáo lại khẳng định rằng chính ông Mobolade cũng tham gia vào kế hoạch này để giúp ông giành chiến thắng. Luật sư của bị cáo cho rằng hành động của họ chỉ là một hình thức biểu đạt chính trị, được bảo vệ bởi hiến pháp và không có ý gây hại.

Ashley Blackcloud, một trong hai bị cáo, nói với hãng tin AP rằng ông Mobolade biết trước về kế hoạch đốt cây thánh giá. Blackcloud, người mang dòng máu bản địa và da màu, khẳng định hành động này không nhằm mục đích làm tổn thương ai.

Thị trưởng Mobolade đã bác bỏ mọi liên quan đến vụ việc. Người phát ngôn của thành phố cho biết ông không muốn bình luận thêm.

Bị cáo còn lại, Derrick Bernard, chồng của Blackcloud, hiện đang thụ án tù chung thân vì một vụ giết người khác. Cả hai bị cáo đều không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến vụ đốt cây thánh giá.

Các công tố viên phải chứng minh rằng Bernard và Blackcloud có ý định khiến ông Mobolade lo sợ bạo lực để có thể kết tội họ. Phiên tòa dự kiến sẽ làm sáng tỏ liệu đây là một hành động đe dọa thực sự hay chỉ là một phát ngôn chính trị, theo NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú