SAN FRANCISCO, CA – Thời tiết tuyệt đẹp đã tạo điều kiện lý tưởng cho hàng ngàn người chạy và đi bộ tham gia sự kiện Bay to Breakers thường niên vào Chủ nhật vừa qua. Đây là một trong những cuộc đua độc đáo và lâu đời nhất của San Francisco.
Sự kiện diễn ra vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng Năm, Bay to Breakers không chỉ là một cuộc đua mà còn là một lễ hội. Các đội hóa trang thành những con rết khổng lồ cùng tham gia đường đua với xe Muni và xe tự lái Waymo. Thậm chí, cả Willy Wonka và một người hóa trang thành Giáo hoàng cũng xuất hiện.
Cuộc đua bắt đầu lúc 8 giờ sáng từ đường Howard và Main, với nhiều vận động viên chuyên nghiệp dẫn đầu. Dọc theo đường đua, người dân địa phương đã nhiệt tình cổ vũ những người tham gia, đặc biệt là khi họ vượt qua con dốc Hayes Street Hill đầy thử thách.
Oscar Medina, một người dân San Francisco, đã về nhất ở hạng mục Elite nam. Julia Vasquez-Giguere là người phụ nữ về nhất. Cô chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi chiến thắng Bay to Breakers. Tôi rất quen thuộc với đường đua và luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi tham gia”.
Ban tổ chức cho biết số lượng người tham gia năm nay tăng đáng kể so với năm ngoái. Nếu năm ngoái có 22.000 người tham gia thì năm nay con số này là 25.000.
Nhiều người tham gia đã hóa trang thành các nhân vật Glinda và Elphaba từ vở nhạc kịch “Wicked”, chạy theo nhóm. Thậm chí, một cặp đôi còn hóa trang thành Mary Todd và Abraham Lincoln.
Theo ABC7 News, thời tiết đẹp và không khí vui vẻ đã tạo nên một Bay to Breakers đáng nhớ.