Aubrey O’Day, người từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Danity Kane do ông trùm âm nhạc Sean “Diddy” Combs thành lập từ show truyền hình thực tế “Making the Band”, mới đây đã lên tiếng về việc liệu cô có ra làm chứng trong phiên tòa xét xử Diddy hay không.
Aubrey O’Day nổi tiếng từ show của Diddy vào năm 2005. Gần đây, cô đăng hình ảnh ở New York lên Instagram kèm biểu tượng cán cân công lý, làm dấy lên đồn đoán cô sẽ xuất hiện tại phiên tòa gây chú ý này.
Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trên podcast “Amy Robach & T.J. Holmes Present: Aubrey O’Day, Covering the Diddy Trial”, Aubrey đã xác nhận rõ ràng rằng cô sẽ không làm chứng tại phiên tòa của Diddy “theo những gì tôi biết”.
Mặc dù vậy, cô tiết lộ rằng các quan chức chính phủ đã liên hệ với mình liên quan đến vụ án. “Tôi đã được Bộ An ninh Nội địa (DHS) liên hệ và tôi đã có cuộc gặp với họ”, Aubrey nói, cho biết thêm rằng cô không được phép cung cấp thêm chi tiết về cuộc gặp này.
DHS chính là cơ quan đã tiến hành khám xét nhà của Diddy ở Los Angeles và Miami vào tháng 3/2024. Aubrey giải thích việc cô đăng bài ở New York là để “làm rõ với mọi người rằng tôi không ở đây để làm chứng”. Thông tin từ tạp chí People cũng xác nhận rằng Aubrey O’Day không bị cả bên công tố lẫn bên bào chữa triệu tập.
Phiên tòa xét xử Sean “Diddy” Combs bắt đầu vào ngày 12/5 vừa qua tại Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan ở Lower Manhattan, New York. Diddy bị buộc nhiều tội danh nghiêm trọng bao gồm âm mưu lừa đảo, buôn bán tình dục bằng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc, và vận chuyển người cho mục đích mại dâm. Nam rapper đã phủ nhận mọi cáo buộc và không nhận tội.
Trong phiên tòa, cựu bạn gái của Diddy, Cassie Ventura, đã làm chứng trong 4 ngày, mô tả chi tiết những cáo buộc lạm dụng mà cô phải chịu đựng trong mối quan hệ từ năm 2007 đến 2018. Một thành viên cũ khác của Danity Kane là Dawn Richard cũng đã làm chứng về việc cô cáo buộc chứng kiến Diddy hành hung Cassie vào năm 2009.
Aubrey O’Day từng bị Diddy đuổi khỏi nhóm Danity Kane vào năm 2007. Trước khi Diddy bị bắt, cô đã nhiều lần lên tiếng về mối quan hệ căng thẳng với anh ta, ám chỉ đến hành vi lạm dụng trong quá khứ. Sau khi Diddy đối mặt thêm nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục từ khoảng 120 người vào tháng 10/2024, Aubrey O’Day đã viết trên mạng xã hội X rằng vụ bắt giữ là “một chiến thắng cho tất cả phụ nữ” và hành vi của Diddy lẽ ra đã có thể dừng lại sớm hơn.
Chia sẻ với People Magazine vào thứ Bảy, Aubrey O’Day cho biết phiên tòa lần này “vừa ngọt ngào vừa cay đắng đối với tôi, bởi vì tôi đã nói sự thật về Diddy suốt 20 năm qua”. Cô nói thêm rằng việc tham gia podcast mới là bước đầu tiên để “khôi phục lại tiếng nói và sự nghiệp mà tôi đã bị tước đoạt khi bị đuổi khỏi nhóm một cách đột ngột”. Aubrey O’Day bày tỏ hy vọng công lý sẽ được thực thi và mong muốn có những thay đổi mang tính hệ thống trong ngành công nghiệp âm nhạc để ngăn chặn mọi hình thức lạm dụng quyền lực.
Theo Fox News.