Tuần Lễ Xe Jeep Ở Texas: Cảnh Sát Tăng Cường Mạnh Tay, Nhiều Thay Đổi Lớn

Sự kiện thường niên không chính thức mang tên “Tuần Lễ Xe Jeep” tại Bãi biển Crystal, Bán đảo Bolivar, Texas đang diễn ra, nhưng năm nay khác biệt hẳn so với những năm trước. Từng nổi tiếng là nơi hỗn loạn, quá tải và thậm chí bạo lực, sự kiện năm nay đang được kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng chấp pháp, dường như định hình lại tương lai của nó.

Hơn 520 sĩ quan từ 16 cơ quan khác nhau đã được triển khai khắp Bán đảo Bolivar, một sự hiện diện cho thấy quyết tâm duy trì trật tự. Kết quả là ít nhất 161 vụ bắt giữ đã được thực hiện cho đến nay.

Cảnh sát trưởng Jimmy Fullen cho biết, trong một cuộc phỏng vấn khi đi tuần, “Đêm qua, chúng tôi đã thu hồi được 30 khẩu súng tại một điểm kiểm tra. Đó là 30 khẩu súng đã không xuất hiện trên bãi biển của chúng ta hôm nay.”

Theo nhà chức trách, các loại vũ khí bị tịch thu bao gồm súng trường kiểu AR-15 và súng săn tự động với băng đạn mở rộng. Ông Fullen nhấn mạnh sự cần thiết của các điểm kiểm tra xe, bất chấp một số chỉ trích, vì mối đe dọa thực sự từ những du khách mang theo vũ khí hạng nặng.

Việc tăng cường an ninh được đưa ra sau một vụ việc chết người vào năm ngoái. Một vụ xả súng đã khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vào năm 2024.

Anh Hector và chị Maritza Balboa, những người đã có mặt tại sự kiện năm ngoái và thề sẽ không quay lại, đã đổi ý trong năm nay. Chị Maritza kể lại, “Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng ‘đoàng, đoàng, đoàng’. Tôi đã che cho chồng và bắt đầu cầu nguyện.”

Họ nói rằng sự thay đổi đáng kể về không khí và sự hiện diện rõ ràng của cảnh sát đã thuyết phục họ cho Tuần Lễ Xe Jeep một cơ hội khác. Anh Hector nhận xét, “Năm ngoái, chúng tôi đã đặt gia đình vào tình thế nguy hiểm. Nhưng khi đến đây bây giờ và thấy các quy định, sự hiện diện của cảnh sát, thật là khác biệt một trời một vực.”

Hình ảnh từ trên cao năm nay cho thấy không gian mở và ít tắc nghẽn trên bãi biển hơn đáng kể so với những năm trước, khi bờ biển kẹt cứng xe cộ và người tham gia. Theo Cảnh sát trưởng Fullen, tình hình trước đây là “hoàn toàn hỗn loạn.”

Năm 2024, lực lượng chấp pháp đã phản ứng với 893 cuộc gọi phục vụ trong cùng cuối tuần. Năm nay, với việc tăng cường thực thi pháp luật và các quy trình mới, cảnh sát trưởng hy vọng sự kiện sẽ bắt đầu chuyển đổi trở lại như cách đây vài thập kỷ – một cuối tuần trên bãi biển thân thiện với gia đình.

“Chúng tôi muốn thấy sự kiện này quay trở lại mục giải trí, các gia đình đến đây và tận hưởng bãi biển,” ông Fullen nói.

Khi các câu lạc bộ xe Jeep và những người đi biển tiếp tục đến, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Galveston lên kế hoạch duy trì sự kiểm soát chặt chẽ trong suốt thời gian còn lại của cuối tuần.

Tin tức từ KPRC Click2Houston.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú