Tin tức nóng hổi từ đường đua Pimlico ở Baltimore, Maryland: Chú ngựa Journalism 3 tuổi vừa giành chiến thắng đầy kịch tính tại giải Đua Ngựa Preakness Stakes lần thứ 150. Đây là giải thứ hai trong bộ ba danh giá Triple Crown của làng đua ngựa Mỹ.
Sau khi về đích sát nút ở giải Kentucky Derby cách đây hai tuần, Journalism đã có màn trở lại ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael McCarthy (người có chiến thắng Preakness thứ hai trong sự nghiệp) và đặc biệt là nài ngựa Umberto Rispoli, chú ngựa này đã thể hiện sức bền đáng kinh ngạc.
Diễn biến cuộc đua vô cùng nghẹt thở. Ban đầu, Journalism có vẻ hơi “im hơi lặng tiếng”, giữ vị trí thứ sáu. Trong khi đó, Gosger nổi lên và tưởng chừng như đã chạm tay vào chiến thắng. Tuy nhiên, ở những mét cuối cùng, Journalism đã tung một cú bứt tốc thần kỳ, vượt qua Gosger chỉ bằng nửa chiều dài thân ngựa để cán đích đầu tiên.
Đối với nài ngựa người Ý Umberto Rispoli, chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên anh vô địch một giải trong Triple Crown, đồng thời trở thành nài ngựa người Ý đầu tiên đạt được thành tích này.
Gosger về nhì, theo sau là Sandman ở vị trí thứ ba và chú ngựa Goal Oriented của huấn luyện viên Bob Baffert đứng thứ tư. Journalism hoàn thành quãng đường 1 3/16 dặm (khoảng 1900 mét) trong 1 phút 55.37 giây.
Đáng chú ý, chú ngựa Sovereignty, nhà vô địch Kentucky Derby năm nay, đã quyết định không tham dự Preakness Stakes, chấm dứt hy vọng về một ứng cử viên Triple Crown trong năm thứ bảy liên tiếp.
Giải Preakness Stakes lần thứ 150 có tổng giải thưởng 2 triệu đô la, ngang bằng với năm ngoái và là mức cao nhất trong lịch sử giải đấu này, theo thông tin từ NBC Los Angeles.
Chiến thắng của Journalism cũng đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử khác, khi đây là lần cuối cùng giải Preakness Stakes được tổ chức tại trường đua Pimlico cũ. Trường đua biểu tượng này dự kiến sẽ bị phá dỡ và xây dựng lại từ tháng 6 tới.