Dakota Johnson, ngôi sao của bộ phim “50 sắc thái”, đã chia sẻ về những khó khăn tài chính mà cô từng trải qua trong những năm đầu sự nghiệp. Nữ diễn viên tiết lộ rằng, sau khi trượt trường Juilliard, trường đại học duy nhất mà cô nộp đơn, cha cô, tài tử Don Johnson, đã quyết định cắt mọi hỗ trợ tài chính.
Trong cuộc phỏng vấn với Pedro Pascal trên tạp chí Elle UK, Dakota cho biết việc không vào được đại học khiến cô phải tự bươn chải. “Tôi không được nhận vào trường và bố tôi đã cắt tiền trợ cấp vì tôi không học đại học,” Dakota kể lại. Cô bắt đầu thử vai và có vai diễn đầu tiên trong “The Social Network” năm 19 tuổi.
Tuy nhiên, những năm đầu sự nghiệp không hề dễ dàng. Dakota thừa nhận có những thời điểm cô không đủ tiền để trả tiền thuê nhà hoặc mua thức ăn. “Trong một vài năm, việc kiếm tiền rất khó khăn,” cô nói. “Đã có vài lần tôi đến chợ mà không có tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc không thể trả tiền thuê nhà, và tôi phải nhờ bố mẹ giúp đỡ.”
Dakota Johnson cũng chia sẻ về quá trình thử giọng đầy khó khăn và đáng sợ vào trường Juilliard, nơi chỉ chấp nhận khoảng 10% ứng viên. Cô không nộp đơn vào bất kỳ trường đại học nào khác.
Quyết định cắt viện trợ tài chính của Don Johnson được đưa ra sau khi Dakota từ chối học đại học. Anh muốn con gái tự lập và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Chia sẻ với tạp chí Closer vào năm 2014, Don Johnson từng nói: “Chúng tôi có một quy tắc trong gia đình: nếu bạn ở lại trường, bạn sẽ được chu cấp. Nếu bạn muốn có một con đường khác, bạn tự lo liệu.”
Hiện tại, Dakota Johnson đã là một ngôi sao hạng A ở Hollywood, nhưng những khó khăn trong quá khứ đã giúp cô trân trọng những gì mình có hơn. Theo Fox News.