Một câu chuyện sống sót ngoạn mục vừa được kể lại bởi cô Tiffany Slaton, 28 tuổi, sau khi cô bị lạc và bơ vơ giữa vùng núi Sierra Nevada, California, suốt 24 ngày.
Ban đầu, chuyến đi cắm trại một mình của Tiffany, dự kiến kéo dài chỉ ba ngày quanh khu vực hồ Shaver và Huntington thuộc Hạt Fresno, đã biến thành một thử thách sinh tồn kéo dài nhiều tuần lễ khắc nghiệt. Cô được tìm thấy vào thứ Tư vừa qua tại một cabin ở khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley, cách điểm xuất phát hơn 40 dặm.
Theo chia sẻ của giới chức vào thứ Sáu, Tiffany đã đối mặt với 13 trận bão tuyết và phải leo lên đến độ cao 11,000 feet trong suốt hành trình bất đắc dĩ này. Cô bị sụt 10 pound, mất hết lều và túi ngủ, thậm chí phải bỏ lại chiếc xe đạp điện.
Phát biểu trước báo giới cùng bố mẹ và Cảnh sát trưởng Hạt Fresno, ông John Zanoni, Tiffany lần đầu tiên công khai về trải nghiệm của mình. Cảnh sát trưởng Zanoni gọi câu chuyện của cô là “điều mà người ta sẽ làm phim về”. Ông nhấn mạnh: “Đây thực sự là một câu chuyện đáng kinh ngạc về sự kiên trì, quyết tâm và sinh tồn.”
Là một người giàu kinh nghiệm hoạt động ngoài trời từ Georgia, Tiffany được bố mẹ báo mất tích vào ngày 29 tháng 4 sau chín ngày không liên lạc được. Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5, bao phủ 600 dặm vuông, với sự tham gia của trực thăng và hàng ngàn dặm đường bộ do lực lượng chức năng và tình nguyện viên đi bộ/lái xe.
Tiffany bắt đầu chuyến đi vào ngày 20 tháng 4 với trang bị cơ bản. Tuy nhiên, sớm trong hành trình, cô bị ngã từ một vách đá. Bất tỉnh khoảng hai giờ, khi tỉnh dậy, cô phải tự nẹp một chân và sắp lại khớp gối còn lại. Cô đã cố gắng gọi 911 năm lần nhưng không thành công và hệ thống định vị trên điện thoại cũng không hoạt động.
Không còn cách nào khác, Tiffany dựa vào sự tháo vát và những gì có thể tìm thấy trong tự nhiên. Kỹ năng bắn cung điêu luyện, kiến thức y tế của một kỹ thuật viên chạy thận và hiểu biết về thực vật học đã giúp cô rất nhiều. Cô giữ tinh thần tỉnh táo bằng cách viết nhật ký mỗi ngày. “Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm trong tình huống khẩn cấp là hoảng loạn,” cô chia sẻ.
Sau năm ngày, hết sạch thức ăn, Tiffany bắt đầu ăn hành dại, một loại thực vật cô biết mọc ở vùng Sierra Nevada. Cô cũng pha trà từ lá cây manzanita và kim thông.
Tiffany đã vượt qua đèo Kaiser Pass, một đỉnh núi cao 9,000 feet bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày 10-12 feet. Cuối cùng, cô tìm đường đến khu vực Vermilion Valley và Hồ Edison, nơi cô được giải cứu. Khi lần đầu nhìn thấy cabin của khu nghỉ dưỡng, Tiffany cứ nghĩ mình bị ảo giác, tưởng như “bằng cách nào đó đã đến được Bắc Cực”. Cô mở cửa (không khóa) và tìm thấy bên trong “chiếc túi ngủ tốt nhất tôi từng thấy”.
Tiffany được tìm thấy vào thứ Tư, một ngày trước sinh nhật lần thứ 28 của cô, bởi ông Christopher Gutierrez, chủ khu nghỉ dưỡng. Đường đi đã được xe ủi tuyết dọn quang, cho phép ông đến chuẩn bị cơ sở vật chất cho mùa hè. Ông Gutierrez nói với nhà chức trách rằng ông để cửa cabin không khóa đề phòng có người đi lạc cần chỗ trú ẩn.
“Đó là trận bão tuyết lớn thứ 13 mà tôi gặp phải, và đó sẽ là trận cuối cùng,” Tiffany nói. “Nếu ông ấy không đến ngày hôm đó, họ sẽ tìm thấy thi thể tôi ở đó.” Cảnh sát trưởng Zanoni gọi việc con đường được dọn tuyết đúng lúc, cho phép ông Gutierrez tiếp cận cabin, là một “phép màu”. Khi được tìm thấy, ông Gutierrez nhận ra Tiffany nhờ thông tin báo mất tích.
“Cô ấy chạy ra, không nói một lời, chỉ lao tới và tất cả những gì cô ấy muốn là một cái ôm. Đó là một khoảnh khắc thực sự siêu thực,” ông Gutierrez kể lại. “Và lúc đó tôi biết. Lúc đó tôi nhận ra đây là ai.” (Theo NBC News)