Phiên tòa xét xử Sean ‘Diddy’ Combs về các cáo buộc buôn bán tình dục và gian lận đang tiếp diễn tại New York, với phần lời khai của ca sĩ Cassie Ventura (nghệ danh Cassie) đã kết thúc sau nhiều ngày.
Cassie, người từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài gần 11 năm với Diddy, đã trình bày chi tiết những gì cô mô tả là hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần từ phía nam ca sĩ, bao gồm cả việc đọc các tin nhắn giữa hai người tại tòa. Cô nhắc lại vụ việc bạo hành tại khách sạn ở Los Angeles năm 2016, nơi Diddy sau đó đã xin lỗi khi video an ninh được công bố.
Trong phần đối chất, luật sư biện hộ của Diddy đã cố gắng đặt nghi vấn về lời khai của Cassie, đặc biệt là cáo buộc Diddy cưỡng hiếp cô vào năm 2018 sau khi họ chia tay. Họ đã sử dụng các tin nhắn và email cũ để cho thấy sự ‘sẵn lòng’ tham gia vào các ‘freak-off’ (buổi thác loạn tình dục) do Diddy tổ chức mà Cassie mô tả là mình bị ép buộc.
Một nhân chứng khác, ca sĩ Dawn Richard (từng thuộc nhóm Danity Kane của Diddy), cũng ra làm chứng và kể lại việc từng chứng kiến Diddy tấn công Cassie vào năm 2009.
Đáng chú ý, Cassie cũng tiết lộ thông tin về các khoản dàn xếp liên quan đến vụ việc: khoản 20 triệu USD từ vụ kiện chống lại Diddy vào năm 2023 và ước tính 10 triệu USD từ khách sạn Intercontinental ở Los Angeles nơi vụ bạo hành năm 2016 xảy ra.
Diddy, 55 tuổi, đang bị giam giữ từ tháng 9 năm trước và đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng. Ông phủ nhận các tội danh và luật sư biện hộ cho rằng các hành vi tình dục là có sự đồng thuận.
Sau khi rời khỏi tòa, Cassie chia sẻ rằng cô hy vọng lời khai của mình sẽ giúp những người khác ‘chữa lành khỏi lạm dụng và sợ hãi’.
Theo tin tức từ ABC News, phiên tòa vẫn đang tiếp diễn với các nhân chứng khác dự kiến sẽ ra làm chứng.