Băng ghi âm cuộc phỏng vấn giữa Tổng Thống Joe Biden và công tố viên đặc biệt Robert Hur về việc xử lý các tài liệu mật sau khi ông rời chức Phó Tổng Thống vừa được công bố, cho thấy ông Biden đã lặp đi lặp lại cụm từ “Tôi không nhớ”.
Cụ thể, khi được Marc Krickbaum, đồng sự của ông Hur, hỏi vào tháng 10 năm 2023 về một ghi chú viết tay liên quan đến Afghanistan thời chính quyền Obama, và liệu ông có nhớ đã nói với người chấp bút cuốn sách của mình rằng ông “vừa tìm thấy tất cả những thứ mật ở dưới lầu” hay không, Tổng Thống Biden đã trả lời nhiều lần rằng “Tôi không nhớ”.
Ông Krickbaum thắc mắc về ý nghĩa câu nói “Tôi vừa tìm thấy tất cả những thứ mật ở dưới lầu” mà Tổng Thống Biden đã nói với người chấp bút vào năm 2017. Ông Biden đáp: “Tôi không nhớ. Và tôi không được suy đoán, đúng không?”
Sau khi luật sư của ông Biden đồng ý, Tổng Thống tiếp tục lặp lại: “Ừ, được rồi, tôi không nhớ, và có thể là… Tôi chỉ không nhớ”.
Ông Biden sau đó nói rằng ông có thể đã nói điều đó khi đề cập đến cuộc nói chuyện với người chấp bút về ghi chú viết tay cho Tổng Thống Barack Obama. Tuy nhiên, ông giải thích rằng khi nói “mật” (confidential), ông không ám chỉ mức độ bảo mật của tài liệu, mà chỉ là không muốn thông tin đó được đưa vào cuốn sách về người con trai Beau của mình.
Cuộc điều tra của ông Hur kết thúc vào năm 2024, quyết định không truy tố hình sự Tổng Thống Biden về việc xử lý tài liệu mật, mô tả ông là “một người lớn tuổi đáng mến, có thiện ý nhưng trí nhớ kém”. Đáp lại mô tả này, Tổng Thống Biden từng khẳng định ông “biết rõ mình đang làm gì” và đã “đưa đất nước trở lại đúng hướng”.
Việc công bố băng ghi âm này thêm một lần nữa dấy lên những tranh luận về tình trạng sức khỏe và trí nhớ của Tổng Thống, một chủ đề thường xuyên được đối thủ chính trị khai thác.
Tin từ Fox News ngày 16/05/2025.