Âm thanh cuộc phỏng vấn Hur bị rò rỉ: Tổng thống Biden quên mất năm con trai Beau qua đời và năm Trump đắc cử

Đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn giữa Tổng thống Joe Biden và Công tố viên Đặc biệt Robert Hur hồi năm 2023 mới đây đã bị rò rỉ, làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về sự minh mẫn của ông, đặc biệt khi ông dường như gặp khó khăn trong việc nhớ ngày mất của con trai mình và năm Tổng thống Donald Trump đắc cử.

Trong đoạn ghi âm, ông Biden cố gắng nhớ lại cái chết của con trai Beau: “Con trai tôi… hoặc là đang được điều động hoặc đang hấp hối. Vậy thì… chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Sao lại nói về cái chết? 30 tháng 5 năm 2015, nó qua đời,” ông Biden nói. “Tháng 5 năm 2015. Tôi nghĩ là 2015. Tôi không chắc về tháng lắm, nhưng tôi nghĩ là vậy.” Thực tế, Beau Biden qua đời vì ung thư não vào ngày 30 tháng 5 năm 2015.

Trong đoạn ghi âm, ông Biden cũng nhầm lẫn về năm Tổng thống Trump chiến thắng cuộc bầu cử: “Trump được bầu vào tháng 11 năm 2017. 2016. 2016. Vậy là… Đó là khi chúng tôi rời nhiệm sở, tháng 1 năm 2017. Nhưng đó là khi Trump tuyên thệ nhậm chức.”

Những hồi tưởng lúng túng này là một phần của cuộc phỏng vấn kéo dài sáu giờ mà Công tố viên Hur đã sử dụng để hỗ trợ cho kết luận của mình rằng trí nhớ của ông Biden “bị hạn chế đáng kể”.

Tòa Bạch Ốc ban đầu giữ kín đoạn ghi âm này khi những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời ông Biden và lịch sử gần đây của Hoa Kỳ dường như vượt khỏi tầm với của Tổng thống.

Cuộc đối thoại, diễn ra trong hai ngày phỏng vấn vào tháng 10 năm 2023, đã khiến Công tố viên Hur mô tả ông Biden là một “người đàn ông lớn tuổi có thiện chí với trí nhớ kém”.

Trên chương trình The Ingraham Angle của Fox News, người dẫn chương trình Laura Ingraham đã thẳng thắn nhận xét: “Đây là vụ bê bối lớn nhất mà tôi nhớ trong lịch sử chính trị gần đây: rằng người đàn ông này vẫn được phép tiếp tục làm tổng tư lệnh của siêu cường lớn nhất thế giới.”

Một người tham gia thảo luận, Francey Hakes, nói thêm: “Tôi không chắc Joe Biden có khả năng gọi bữa tối cho chính mình hay không, huống chi là ra lệnh không kích hoặc bất cứ điều gì khác mà tổng tư lệnh có thể phải làm.”

Như bà Ingraham nói sau đó trong chương trình, “Chúng tôi vẫn chưa thực sự biết ai là người đưa ra những quyết định khó khăn. Rõ ràng đó không phải là người đàn ông mà chúng tôi đã nghe trong đoạn băng đó.”

Theo tin từ Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú