Một câu chuyện sinh tồn đáng kinh ngạc vừa được chia sẻ từ California. Cô Tiffany Slaton, 28 tuổi, một người phụ nữ đến từ Georgia, đã được tìm thấy còn sống sau gần ba tuần mất tích trên vùng núi hiểm trở của bang California.
Cô Tiffany vốn là người yêu thích khám phá thiên nhiên, trồng trọt và hoạt động ngoài trời. Chuyến đi cắm trại một mình kéo dài ba ngày của cô tại khu vực núi Fresno, California, bỗng biến thành một cuộc đấu tranh sinh tồn đầy thử thách.
Chia sẻ với phóng viên trong buổi họp báo mới đây, cô kể lại hành trình gian nan. Chuyến đi bắt đầu không suôn sẻ khi cô bị ngã từ một vách đá, bất tỉnh khoảng hai giờ và bị thương ở cả hai chân. Dù bị thương, với kiến thức và bản năng, cô đã tự sơ cứu, nẹp một chân và “nắn khớp gối” một chân khác.
Do khu vực này vừa xảy ra lở tuyết, cô không thể tìm đường quay lại con đường chính và cũng không có sóng điện thoại để gọi 911 cầu cứu.
Hành trình tìm đường trở về văn minh của cô thật sự là một thử thách khắc nghiệt. Cô phải đối mặt với động vật hoang dã, sống sót nhờ ăn cây tỏi dại và nấu chảy tuyết để uống. Cô đã phải leo qua những đỉnh núi cao tới 11,000 feet và chịu đựng tới 13 trận bão tuyết lớn.
Tiffany Slaton bày tỏ: “Thiên nhiên thật sự đáng sợ. Nhưng một khi bạn đối diện với những điều làm bạn sợ hãi, bạn sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục tiến lên và vượt qua nó”.
Dù ban đầu mang theo lều, hai túi ngủ và xe đạp, nhưng hầu hết thời gian lạc trong hoang dã, cô chỉ còn lại một chiếc bật lửa và một con dao.
Trong suốt gần ba tuần đơn độc, cô luôn nghĩ rằng thà “sống sót còn hơn là để bố mẹ thấy mình thất bại theo một cách ngớ ngẩn như vậy”. Quyết tâm đoàn tụ với gia đình trước sinh nhật mình (một ngày sau khi được tìm thấy) là động lực giúp cô kiên trì.
Cha mẹ cô đã báo cáo cô mất tích từ ngày 29 tháng 4 sau khi không liên lạc được với con gái chín ngày. Cảnh sát trưởng hạt Fresno đã tổ chức tìm kiếm trên khu vực rộng gần 600 dặm vuông từ ngày 6 đến 10 tháng 5. Tuy nhiên, do không có dấu vết nào được xác nhận kể từ ngày 24 tháng 4, lực lượng chức năng đã quyết định thu hẹp quy mô tìm kiếm vào thứ Ba tuần trước.
Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra vào thứ Tư. Cha mẹ cô, ông Bobby và bà Fredrina Slaton, nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói của con gái họ, Tiffany, nói: “Bố ơi, con còn sống”.
Theo tin từ ABC News, cô gái bị lạc đã vượt qua một trận bão tuyết và tìm được nơi trú ẩn trong một cabin không khóa tại một khu nghỉ dưỡng gần hồ Edison. Ông Christopher Gutierrez, chủ khu nghỉ dưỡng, cho biết ông đã để một cabin không khóa phòng trường hợp có người bị lạc cần nơi trú ẩn. Khi phát hiện cabin này, Tiffany nghĩ mình đang bị ảo giác và cứ tưởng đã đến Bắc Cực. Cô nói khi cánh cửa mở ra, thứ cô nhìn thấy là “chiếc túi ngủ tốt nhất trên đời”.
Ông Gutierrez đã phát hiện ra Tiffany khi ông đến khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị mở cửa đón khách mùa hè. Ông kể: “Ngay khi nhìn thấy cô ấy, cô không nói một lời nào, chỉ chạy đến và tất cả những gì cô muốn là một cái ôm. Đó là một khoảnh khắc khá siêu thực”. Tiffany Slaton cũng thừa nhận: “Nếu ông ấy không đến ngày hôm đó, họ đã tìm thấy thi thể của tôi ở đó”.
Biết có người đi bộ đường dài bị mất tích trong khu vực, ông Gutierrez đã gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng thông báo đã tìm thấy Tiffany. Cô gái lạc đường nói với ông Gutierrez rằng cô chỉ muốn một chiếc sandwich bơ đậu phộng và thạch (peanut butter and jelly sandwich) – món ăn quen thuộc của người Mỹ, nghe giản dị nhưng trong hoàn cảnh đó chắc là ngon nhất thế giới!
Các nhân viên cảnh sát đã xác nhận đó đúng là cô Tiffany Slaton. Cô được nhân viên y tế kiểm tra và điều trị tình trạng mất nước. Lực lượng chức năng mô tả cô là một “chiến binh”, được tìm thấy cách nơi mất tích khoảng 45 dặm.
Dù đeo kính râm trong buổi họp báo, Tiffany cho biết mắt cô bị tổn thương do điều kiện tuyết phủ, cùng với một vài vết cắt và bỏng nhẹ. Cô cũng sụt khoảng 10 pounds sau 20 ngày trong vùng hoang dã. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu của cô lại “hoàn hảo”, điều này có thể nhờ vào kỹ năng tìm kiếm thức ăn từ thực vật hoang dã của cô.
Bà Fredrina Slaton, mẹ cô, rất tự hào về khả năng sinh tồn của con gái, nhưng hài hước thêm rằng bà “sẽ còn tự hào hơn nữa khi con bé chịu sắm một cái GPS”.
Tiffany Slaton sẽ trở về nhà ở Georgia cùng gia đình để tiếp tục hồi phục. Cô cho biết đã viết nhật ký về toàn bộ cuộc phiêu lưu và sẽ xem lại những ghi chép đó khi dần hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Câu chuyện của Tiffany là minh chứng cho sức mạnh ý chí và khả năng sinh tồn đáng nể của con người khi đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.