Một người đàn ông ở thành phố League City, tiểu bang Texas, mới đây đã đệ đơn kiện dân sự nhắm vào sở cảnh sát địa phương và các sĩ quan liên quan, sau khi ông bị bắt giữ vào năm 2023 vì tội đậu xe trong khu vực dành cho người khuyết tật mà không hiển thị biển báo.
Ông Scott Shearer, vốn là một luật sư bào chữa hình sự có kinh nghiệm lâu năm, cho biết ông chưa bao giờ nghĩ mình lại vướng vào vòng pháp luật theo cách như vậy. Vụ việc xảy ra vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, khi ông đang ngồi trong xe đậu tại bãi đậu xe của một phòng tập gym, kiểm tra email trước khi vào tập.
Theo lời ông Shearer, một sĩ quan cảnh sát League City đã tiếp cận và ban đầu hỏi liệu ông có đang chụp ảnh hay không. Mặc dù ông Shearer đã hai lần đề nghị đưa điện thoại để kiểm tra, sĩ quan này không chấp nhận. Sau đó, sĩ quan yêu cầu ông ra khỏi xe và cho rằng mắt ông trông lạ, hỏi ông có sử dụng chất kích thích không. Ông Shearer phủ nhận và từ chối yêu cầu kiểm tra mắt.
Vụ việc leo thang khi sĩ quan đề cập đến việc ông đậu xe trong chỗ dành cho người khuyết tật mà không hiển thị biển báo. Ông Shearer giải thích rằng ông có biển báo này trong xe và đề nghị lấy ra cho xem. Tuy nhiên, sĩ quan từ chối và khẳng định cần phải tự mình lục soát xe. Ông Shearer, biết rõ quyền của mình, đã từ chối cho phép lục soát. Ngay sau đó, ông Shearer đã bị còng tay và đưa về đồn.
Ông bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ khi bị bắt chỉ vì một lỗi đậu xe loại C (lỗi phạt tiền thông thường). Theo báo cáo sự kiện của cảnh sát League City mà ông Shearer cung cấp cho ABC13, biển báo đậu xe cho người khuyết tật được tìm thấy “dưới một đống đồ” trên ghế phụ trong xe. Ông Shearer giải thích rằng mặt sau của biển báo ghi rõ không được treo khi đang lái xe, và ông vẫn chưa rời khỏi xe nên chưa kịp treo lên.
Với 31 năm kinh nghiệm làm luật sư bào chữa hình sự, ông Shearer nói đã chứng kiến nhiều điều kỳ lạ do cảnh sát thực hiện, nhưng chưa bao giờ thấy vụ nào như thế này xảy ra với chính mình. Sau khi được bảo lãnh và ra tù, cáo buộc đối với ông đã bị hủy bỏ.
Không dừng lại ở đó, ông Shearer đã nộp đơn yêu cầu hồ sơ công khai và phát hiện ra rằng từ tháng 1 năm 2020 đến nay, ông là người duy nhất ở League City bị bắt giữ vì lỗi vi phạm đậu xe cho người khuyết tật. Cùng với luật sư Randall Kallinen, ông đã đệ đơn kiện dân sự, cho rằng sở cảnh sát cần được đào tạo tốt hơn và kỷ luật các sĩ quan có hành vi sai trái.
Ông Shearer cũng cho biết ông không bị lấy mẫu máu khi bị giam giữ, và đã tự nguyện làm xét nghiệm ma túy vào ngày hôm sau, cho kết quả âm tính với hơn chục loại chất khác nhau.
Trả lời ABC13, Sở Cảnh sát League City cho biết họ đã nắm được thông tin về vụ kiện vào thứ Sáu và theo chính sách của thành phố, họ không bình luận về các vụ kiện đang chờ xử lý.
(Theo ABC News đưa tin ngày 16/05/2025)