Tại khu vực Houston, Texas, gia đình của một phụ nữ đang bị Cục Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) giam giữ đang kịch liệt kêu gọi cơ quan này trả tự do cho bà sau khi cáo buộc hành hung đối với bà đã bị bãi bỏ.
Người phụ nữ tên Margarita Avila, làm nghề làm vườn (landscaper). Vào tháng 3 vừa qua, bà Avila có xảy ra xích mích với một nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) khi đang làm việc. Sau vụ việc, bà bị Văn phòng Cảnh sát trưởng Precinct 4 của Hạt Harris bắt giữ.
Tiếp đó, bà Avila được chuyển đến trại giam của ICE vì vi phạm tình trạng di trú. Sau đó, bà bị cáo buộc thêm tội hành hung liên quan đến vụ việc ban đầu.
Tuy nhiên, theo tin tức tuần này, Văn phòng Biện lý Hạt Harris đã quyết định bãi bỏ cáo buộc hành hung này do không đủ bằng chứng.
Tại một cuộc họp báo do nhóm vận động quyền nhập cư FIEL tổ chức, gia đình bà Avila lập luận rằng vì cáo buộc hình sự đã bị hủy bỏ, ICE nên trả tự do cho bà.
Con gái bà Avila, Lizbeth Avila, chia sẻ với truyền thông rằng gia đình cảm thấy bà bị đối xử rất bất công trong trại giam. Cô nhấn mạnh điều kiện trong trung tâm giam giữ là không nhân đạo và kêu gọi cộng đồng lên tiếng đòi hỏi sự thay đổi.
Bản thân bà Avila cũng gọi điện thoại từ trại giam tham dự cuộc họp báo, nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng điều kiện trong trại rất tệ và bà vô tội, đáng lẽ phải được thả.
Gia đình cho biết thêm, bà Avila, 50 tuổi, là một người bà, quê gốc từ Belize và đã sống ở Mỹ hơn hai thập kỷ. Họ cũng nói rằng bà đã theo đuổi hồ sơ xin tị nạn hơn mười năm, cùng với đơn bảo lãnh từ người con trai là công dân Hoa Kỳ.
Phản hồi về trường hợp này, ICE gửi thông báo cho KHOU 11 biết rằng theo hồ sơ của họ, bà Avila đã nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp ít nhất ba lần và đã không có mặt tại các phiên tòa trước đây liên quan đến di trú. ICE khẳng định bà Avila sẽ tiếp tục bị giam giữ chờ trục xuất khỏi Mỹ. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng việc bãi bỏ cáo buộc hình sự tại Hạt Harris không ngăn cản ICE tiếp tục giam giữ bà. Điều này cho thấy sự khác biệt trong quy trình pháp lý hình sự và di trú ở Mỹ.