Người Venezuela bị Mỹ trục xuất vì hình xăm bị nghi là biểu tượng băng đảng, luật sư lên tiếng

Câu chuyện của ông Andry Hernández, một người đàn ông Venezuela, đã gây chú ý sau khi ông bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ và gửi tới nhà tù khét tiếng ở El Salvador. Lý do trục xuất, theo luật sư của ông, bắt nguồn từ những hình xăm trên cổ tay ông bị hiểu nhầm là biểu tượng băng đảng.

Ông Hernández đang chờ kết quả đơn xin tị nạn tại Mỹ thì vào tháng 3, ông nằm trong nhóm hàng trăm người Venezuela bị trục xuất về El Salvador. Tổng Thống Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Kẻ thù Ngoại bang (Alien Enemies Act) để thực hiện việc này, với lý do những người này bị nghi ngờ là thành viên băng đảng Tren de Aragua.

Tại trung tâm giam giữ, ông Hernández bị đánh dấu là “nguy cơ an ninh” chỉ vì hình xăm hai chiếc vương miện trên cổ tay, đi kèm với chữ “mẹ” và “cha”. Luật sư của ông cho biết một hệ thống chấm điểm do một công ty tư nhân (CoreCivic) sử dụng đã cho ông 5 điểm vì những hình xăm này, coi đây là dấu hiệu nhận dạng băng đảng Tren de Aragua. Theo hệ thống này, 10 điểm trở lên bị coi là thành viên, dưới 10 điểm là nghi phạm.

Điều đáng nói là những hình xăm vương miện này lại có ý nghĩa hoàn toàn khác đối với ông Hernández. Chúng là biểu tượng của lễ hội Ba Vua (Three Kings Day) ở quê nhà Capacho Nuevo của ông, một sự kiện văn hóa mà ông đã tham gia từ nhỏ với vai trò nghệ sĩ trang điểm và diễn viên.

Luật sư bào chữa cho ông Hernández và các chuyên gia về băng đảng Venezuela bác bỏ việc chỉ dựa vào hình xăm để nhận dạng thành viên Tren de Aragua, cho rằng cách này khác biệt so với các băng đảng Trung Mỹ.

Trước khi bị trục xuất, ông Hernández đang có lịch hẹn ra tòa cho đơn xin tị nạn của mình, dựa trên lý do bị bức hại ở Venezuela vì quan điểm chính trị và khuynh hướng tình dục. Tuy nhiên, ông đã không được phép tham dự phiên tòa qua video.

Kể từ khi bị chuyển đến nhà tù Cecot ở El Salvador, gia đình và bạn bè không thể liên lạc được với ông. Sự việc này đã gây xôn xao, với việc Thống đốc California Gavin Newsom và một số dân biểu Quốc hội Mỹ lên tiếng yêu cầu phía El Salvador cung cấp bằng chứng về sự sống của ông.

Bạn bè và gia đình khẳng định ông Hernández không có tiền án tiền sự ở Venezuela và không phải là thành viên băng đảng, chỉ là một người làm nghệ thuật, mơ ước mở tiệm làm đẹp.

Câu chuyện của ông Hernández đặt ra nhiều câu hỏi về tiêu chí nhận dạng thành viên băng đảng trong các trung tâm giam giữ di trú và việc áp dụng các luật cũ trong bối cảnh hiện tại, theo thông tin từ BBC News Mundo.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú