Di Dân Được Thả Tại Massachusetts Sau Khi Bị ICE Bắt Giữ Mạnh Tay

Một người đàn ông đang sinh sống tại tiểu bang Massachusetts, người từng bị cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ hồi tháng trước sau khi các đặc vụ dùng búa đập vỡ cửa kính xe của ông, vừa được trả tự do.

Anh Juan Francisco Mendez, 29 tuổi, đã được bảo lãnh với số tiền $1,500 vào thứ Năm vừa qua, sau khoảng một tháng bị giam giữ tại nhà tù Strafford County Corrections ở Dover, New Hampshire. Anh sẽ phải đeo vòng giám sát GPS trong khi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi việc trục xuất, luật sư Ryan Sullivan cho biết.

Anh Mendez bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 4 ở New Bedford, Massachusetts, khi đang trên đường đi khám răng. Các đặc vụ ICE ban đầu nói rằng họ đang tìm kiếm một người đàn ông khác sống cùng khu phố trước khi lôi anh và vợ ra khỏi xe.

Luật sư của anh Mendez, người gốc Guatemala, cho hay anh bị bắt khi đang trong quá trình nộp đơn xin quy chế tị nạn, một quy trình vẫn đang được tiến hành. Anh không có tiền án tiền sự. Chính phủ đã giam giữ anh nhiều tuần mà không khởi động thủ tục trục xuất, dẫn đến việc một thẩm phán di trú bác bỏ vụ kiện vào ngày 8 tháng 5. Sau phiên tòa đó, chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc anh Mendez ở trong nước bất hợp pháp, nhưng thẩm phán đã ra lệnh thả anh với mức bảo lãnh tối thiểu vào thứ Năm.

Luật sư Sullivan nói với Associated Press hôm thứ Sáu rằng: "Họ quyết định anh ấy có màu da sẫm, nên họ chặn xe, và vì anh ấy không thể chứng minh ngay quy chế của mình, họ đã bắt giữ".

Vụ việc được vợ anh Mendez, cô Marilu Domingo Ortiz, ghi lại bằng video. Đoạn phim cho thấy các đặc vụ ICE dùng búa đập cửa kính xe và sau đó bắt giữ cô Ortiz (dù cô được thả sau đó).

Cô Ortiz và con trai 9 tuổi đã được cấp quy chế tị nạn do lo sợ bị ngược đãi nếu quay về Guatemala. Anh Mendez đang làm thủ tục xin quy chế tị nạn phái sinh (derivative asylum), một hình thức cho phép nhận tị nạn nếu thành viên gia đình đã có.

Một luật sư khác của gia đình Mendez, cô Ondine Galvez-Sniffin, nói với Associated Press tháng trước rằng khi cô đến hiện trường, vợ anh Mendez đang khóc và run rẩy, la lớn "Cứu tôi" bằng tiếng Tây Ban Nha khi anh bị chở đi trong còng tay. Luật sư này cho biết, trong gần 30 năm làm việc về di trú, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến "những biện pháp quyết liệt bạo lực như vậy".

Một phát ngôn viên của ICE đã không trả lời yêu cầu bình luận vào chiều thứ Sáu.

Theo Associated Press qua Seattle Times ngày 16/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú