Tổng thống Donald Trump mới đây đã gay gắt chỉ trích rocker nổi tiếng Bruce Springsteen, gọi ông này là “bị đánh giá quá cao” và “kẻ khó ưa” sau khi Springsteen có những bình luận chỉ trích chính quyền của ông.
Trong một buổi hòa nhạc ở Manchester, Anh, Bruce Springsteen đã nói rằng nước Mỹ dưới thời chính quyền Trump đang “nằm trong tay một chính quyền tham nhũng, bất tài và phản bội”. Ông kêu gọi khán giả “đứng lên phản đối chủ nghĩa độc tài”.
Ngay lập tức, Tổng thống Trump phản ứng trên Truth Social, cho rằng ông chưa bao giờ thích Springsteen, không thích âm nhạc hay quan điểm chính trị “cánh tả cấp tiến” của rocker này. Ông còn mỉa mai Springsteen là “không có tài năng” và là “kẻ khó ưa, hách dịch”.
Tổng thống Trump cũng nhắc lại việc Springsteen từng “ủng hộ cuồng nhiệt” ông Joe Biden, người mà Tổng thống Trump gọi là “kẻ ngốc thiếu năng lực về mặt tinh thần” và là “Tổng thống tồi tệ nhất từ trước đến nay”.
Ông Trump còn đưa ra lời lẽ cá nhân về ngoại hình của Springsteen, gọi ông là “quả mận khô” và khuyên Springsteen “nên ngậm miệng lại cho đến khi về nước”.
Đáp lại, Springsteen, người từng nhận Huân chương Tự do Tổng thống từ ông Barack Obama, đã tái khẳng định quan điểm của mình, vốn nhất quán ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ. Năm ngoái, ông đã công khai ủng hộ Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc bầu cử, gọi Trump là “ứng viên Tổng thống nguy hiểm nhất” trong cuộc đời ông.
Cuộc khẩu chiến giữa hai nhân vật công chúng này cho thấy sự chia rẽ chính trị vẫn đang rất sâu sắc tại Mỹ, lan sang cả giới giải trí. Theo tin từ Fox News ngày 16/05/2025.