Các cuộc họp giữa phái đoàn Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu cùng với đại diện của Ukraine và Nga đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp này diễn ra vào ngày thứ Sáu sau một ngày khá lộn xộn trước đó.
Một điểm đáng chú ý là cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, hiện đang ở Albania, lẫn Tổng thống Nga Vladimir Putin, ở Moscow, đều vắng mặt trong các cuộc đàm phán quan trọng này. Thay vào đó là các phái đoàn từ Hoa Kỳ, Ukraine và nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ Abu Dhabi, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sáng thứ Sáu cho biết ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin “sớm nhất có thể” để đàm phán chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ông Trump bày tỏ: “Chúng ta sẽ làm điều đó. Tôi thực sự nghĩ đã đến lúc chúng ta nên làm”.
Tổng thống Trump gợi ý rằng “trong hai hoặc ba tuần tới”, thế giới có thể trở nên “an toàn hơn rất nhiều”. Ông nói thêm: “Thế giới hiện tại đã an toàn hơn rất nhiều, và tôi nghĩ trong hai hoặc ba tuần nữa, chúng ta có thể làm cho nó an toàn hơn nữa. Chúng ta sẽ giải quyết một vài tình huống rất nghiêm trọng đang xảy ra. Và chúng ta đang xem xét tình hình ở Gaza, cần phải xử lý việc đó. Rất nhiều người đang chết đói. Rất nhiều người. Rất nhiều điều tồi tệ đang diễn ra”.
Một nguồn tin ngoại giao Ukraine tại Istanbul chia sẻ với ABC News rằng: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực chân thành của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh và ngừng đổ máu. Ukraine là quốc gia mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác”.
Nói về các cuộc đàm phán Ukraine, Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng ta sẽ làm được điều đó. Trung bình mỗi tuần có tới 5.000 thanh niên bị thiệt mạng, và chúng ta sẽ chấm dứt điều này”.
Tin tức này dựa trên báo cáo của ABC News ngày 16/05/2025, với sự đóng góp của Joe Simonetti.