Một câu chuyện đau lòng đang diễn ra ở Georgia, nơi một người mẹ cho biết con gái mình, dù đã được xác định chết não, vẫn đang phải duy trì sự sống bằng máy móc vì luật cấm phá thai của tiểu bang.
Theo tin từ NBC News ngày 15/05/2025, người con gái 30 tuổi, tên Adriana Smith, bắt đầu bị đau đầu dữ dội vào đầu tháng Hai khi đang mang thai tuần thứ chín. Dù đã đi khám, cô được cho về nhà chỉ với thuốc, mà không được xét nghiệm hay chụp chiếu kỹ lưỡng theo lời kể của mẹ cô, bà April Newkirk.
Ngày hôm sau, bạn trai của Smith phát hiện cô khó thở. Smith được đưa vào viện, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đại học Emory, nơi kết quả chụp CT cho thấy cô bị nhiều cục máu đông trong não và được tuyên bố chết não.
Bà Newkirk chia sẻ với truyền thông địa phương rằng con gái bà đã “thở bằng máy hơn 90 ngày”. Bà bày tỏ sự đau đớn tột cùng: “Với tôi, đây là sự tra tấn. Tôi thấy con gái mình đang thở, nhưng con bé không còn ở đó nữa.”
Theo kế hoạch của bệnh viện, Smith sẽ được giữ sống cho đến khi thai nhi đủ tháng để có thể sống sót ngoài tử cung, dự kiến khoảng 32 tuần. Hiện tại, Smith đang mang thai tuần thứ 21.
Luật cấm phá thai gần như hoàn toàn của Georgia, gọi là Đạo luật LIFE, có hiệu lực từ năm 2022 sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Roe v. Wade. Luật này cấm phá thai sau 6 tuần, trừ một số trường hợp ngoại lệ như bảo vệ tính mạng/sức khỏe của mẹ, thai nhi bị dị tật nghiêm trọng, hoặc các trường hợp hiếp dâm/loạn luân có báo cáo cảnh sát.
Bà Newkirk bức xúc nói rằng quyền quyết định nên thuộc về gia đình, nhưng các bác sĩ thông báo với họ rằng về mặt pháp lý, họ không được phép xem xét bất kỳ lựa chọn nào khác. “Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ chọn chấm dứt thai kỳ của con bé, nhưng ý tôi là, chúng tôi nên có quyền lựa chọn,” bà nói.
Đại diện Bệnh viện Emory Healthcare cho biết họ tuân thủ các hướng dẫn lâm sàng, y văn và quy định pháp luật của Georgia khi đưa ra khuyến nghị điều trị, và ưu tiên hàng đầu là sự an toàn và sức khỏe của bệnh nhân.
Monica Simpson, Giám đốc điều hành tổ chức SisterSong, bình luận rằng trường hợp này không chỉ nêu bật vấn đề chăm sóc y tế ban đầu chưa đầy đủ mà còn cho thấy vùng xám nguy hiểm trong luật cấm phá thai của tiểu bang, gây ra sự bất an cho cả người bệnh và nhân viên y tế.
Gia đình Smith cũng đang phải đối mặt với gánh nặng tài chính khi duy trì hệ thống hỗ trợ sự sống cho con gái.