Một phụ nữ 27 tuổi từ Georgia, được báo cáo mất tích gần ba tuần trước khi đi bộ đường dài ở vùng núi hẻo lánh của California, đã được tìm thấy an toàn nhờ một quyết định nhân văn: chủ khu nghỉ dưỡng để ngỏ cửa cabin.
Cô Tiffany Slaton, 27 tuổi, từ Georgia, đã mất tích gần ba tuần tại khu vực hoang dã hiểm trở.
Khi khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley ở phía đông dãy Sierra của California đóng cửa vào mùa đông, nhân viên khu nghỉ dưỡng đã để ngỏ cửa các cabin đề phòng những người đi bộ đường dài có thể cần nơi trú ẩn trong bão tuyết.
Chính quyết định này có thể đã cứu mạng Tiffany Slaton. Sáng Thứ Tư vừa qua, chủ khu nghỉ dưỡng, ông Christopher Gutierrez, trở lại để chuẩn bị mở cửa đón khách mùa xuân và phát hiện một cánh cửa cabin hé mở, cùng đôi giày gần đó.
Ông Gutierrez kể lại, đột nhiên một phụ nữ trẻ xuất hiện ở cửa. “Cô ấy bước ra, không nói một lời, chỉ chạy tới và tất cả những gì cô ấy muốn là một cái ôm,” ông nói. “Đó là một khoảnh khắc khá siêu thực, và lúc đó tôi nhận ra đó là ai.”
Đó chính là Slaton, người mà bố mẹ cô đã báo cảnh sát mất tích vào ngày 29 tháng 4 sau khi không liên lạc được với cô hơn một tuần. Văn phòng Cảnh sát hạt Fresno đã phát động chiến dịch tìm kiếm, với sự tham gia của các nhân viên và tình nguyện viên, rà soát hơn 600 dặm vuông rừng quốc gia Sierra, nhưng không có kết quả do tuyết dày làm tắc nghẽn nhiều con đường. Đầu tuần này, văn phòng cảnh sát đã thông báo thu hẹp quy mô tìm kiếm.
Hai ngày sau, cô xuất hiện từ cabin.
Ông Gutierrez đã cho Slaton một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng và thạch, sau đó gọi cảnh sát. Cô được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Các quan chức cảnh sát cho biết cô bị đói và mất nước nhưng sức khỏe nhìn chung tốt.
Phát ngôn viên cảnh sát Tony Botti nói rằng đây là khoảng thời gian dài nhất mà ông từng chứng kiến một người mất tích trong hoang dã và sống sót. “Ba tuần, điều đó thật chưa từng thấy,” ông nói. “Nó cho thấy sự kiên cường mà Tiffany có, rằng cô ấy là một người chiến đấu.”
Nhờ thông tin từ công chúng, các điều tra viên xác định rằng Slaton đã được nhìn thấy lần cuối khoảng ngày 20 tháng 4 gần hồ Huntington, cách khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley hơn 20 dặm đường bộ địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa cung cấp chi tiết về việc hành trình của cô bắt đầu từ đâu, kế hoạch của cô là gì và cô đã đi theo lộ trình nào để đến được khu nghỉ dưỡng.
Ông Botti cho biết các quan chức cảnh sát dự định sẽ phỏng vấn Slaton để tìm hiểu chi tiết về trải nghiệm của cô và cách cô sống sót trong điều kiện băng giá ở độ cao hơn 6.500 feet.
Ở Jeffersonville, Georgia, bố mẹ cô, ông Bobby và bà Fredrina Slaton, đang đi mua sắm khi nhận được tin con gái mình đã được tìm thấy.
“Tôi chỉ ôm chầm lấy một người và nói, ‘Tôi có thể ôm bạn được không?’ Và tôi đã làm vậy,” bà Fredrina Slaton chia sẻ. “Tôi vừa khóc vừa ôm.”
Ông Bobby Slaton nói rằng “một tấn gánh nặng đã được dỡ bỏ.” Ông cảm ơn đội tìm kiếm cứu nạn và tất cả những người đã giúp đỡ trong nỗ lực tìm con gái mình.
Các quan chức cảnh sát cho biết máy xúc tuyết đã dọn sạch một con đèo quan trọng vào sáng cùng ngày, cho phép ông Gutierrez tiếp cận khu nghỉ dưỡng bên hồ Edison lần đầu tiên trong năm nay. Ông Gutierrez cho biết ông đã phải mất khoảng một tiếng rưỡi để phá băng trước khi có thể vào được khu nghỉ dưỡng.
Bố mẹ Slaton nói rằng Tiffany lớn lên với tình yêu thiên nhiên và họ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thể tự xoay sở trong những tình huống khó khăn. “Thật vui khi biết, với tư cách là bố mẹ, rằng tất cả những điều chúng tôi đã dạy con bé, con bé thực sự đã làm được,” mẹ cô nói. “Chúng tôi tin rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu.”
Tin từ NBC Bay Area theo nguồn AP.