Một phụ nữ 27 tuổi đến từ Georgia, Tiffany Slaton, đã được tìm thấy còn sống
sau gần ba tuần mất tích trong vùng núi Sierra Nevada đầy tuyết ở California.
Khi khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley đóng cửa mùa đông, nhân viên đã để cửa
các cabin mở, phòng trường hợp có người đi lạc cần trú ẩn. Quyết định này
có lẽ đã cứu sống Tiffany.
Chủ khu nghỉ dưỡng, Christopher Gutierrez, phát hiện một cabin bị mở toang và
một đôi giày gần đó. Bất ngờ, Tiffany xuất hiện ở cửa. “Cô ấy chạy đến ôm
tôi chặt cứng,” Gutierrez kể lại.
Tiffany được báo mất tích từ ngày 29 tháng 4. Văn phòng cảnh sát trưởng Fresno
County đã tìm kiếm hơn 600 dặm vuông (1.550 km vuông) nhưng không có kết quả
do tuyết rơi dày.
Sau khi được tìm thấy, Tiffany được đưa đến bệnh viện. Cô bị đói và mất nước,
nhưng sức khỏe nhìn chung là ổn.
Người phát ngôn của cảnh sát trưởng, Tony Botti, cho biết đây là khoảng thời
gian dài nhất mà ông từng thấy một người mất tích trong vùng hoang dã mà vẫn
sống sót. “Ba tuần là điều chưa từng có,” ông nói. “Điều đó cho thấy sự bền
bỉ của Tiffany.”
Cha mẹ của Tiffany ở Jeffersonville, Georgia, đã vỡ òa khi nghe tin con gái
mình được tìm thấy. “Một gánh nặng lớn đã được trút bỏ,” bố của Tiffany nói.
Họ gửi lời cảm ơn đến đội cứu hộ và cộng đồng đã giúp đỡ tìm kiếm.
Tiffany lớn lên với tình yêu thiên nhiên và được dạy cách tự lập trong những
tình huống khó khăn. “Thật tốt khi biết rằng tất cả những điều chúng tôi dạy
con bé, nó đều đã làm được,” mẹ của Tiffany nói. “Chúng tôi tin rằng cuộc
sống là một cuộc phiêu lưu.”
Có lẽ đây là một câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai yêu thích khám phá
thiên nhiên, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kỹ năng
sinh tồn cần thiết khi đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt.
Theo nguồn tin từ Associated Press.