“Cha ơi, con còn sống”: Người cắm trại mất tích sống sót kỳ diệu sau nhiều tuần trong núi California

Tin vui từ California: Tiffany Slaton, 27 tuổi, đã được tìm thấy còn sống sau hơn hai tuần mất tích trong một trận bão tuyết ở vùng núi Sierra Nevada.

Cô gái trẻ đến từ Jeffersonville, Georgia, được tìm thấy an toàn trong một cabin gần khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley, gần hồ Edison. Chủ khu nghỉ dưỡng, Christopher Gutierrez, đã phát hiện ra Slaton sau khi dọn tuyết để mở cửa trở lại khu nghỉ dưỡng cho mùa hè.

Gutierrez kể lại rằng anh luôn để cabin của mình không khóa, phòng trường hợp có ai đó bị mắc kẹt trong núi cần trú ẩn. Khi thấy Slaton trong cabin, anh nhận ra cô từ thông báo tìm người mất tích.

“Cô ấy chạy ra, không nói một lời, chỉ chạy đến ôm tôi. Đó là một khoảnh khắc siêu thực,” Gutierrez chia sẻ.

Slaton đã mất tích từ ngày 24 tháng 4 và gia đình đã báo cảnh sát vào ngày 29 tháng 4 sau khi không liên lạc được với cô. Văn phòng cảnh sát trưởng Fresno County đã mở một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5, bao phủ 600 dặm vuông và sử dụng cả trực thăng.

Khi được tìm thấy, Slaton bị mất nước nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Cô đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi thêm.

Trong cuộc họp báo, cha của Slaton không giấu được sự vui mừng: “Đây là ngày hạnh phúc thứ ba hoặc thứ tư trong cuộc đời chúng tôi, sau ngày các con tôi chào đời. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi biết con gái mình đã an toàn.”

Ông cho biết thêm, khi nói chuyện với con gái qua điện thoại, cô đã nói: “Bố ơi, con còn sống và con xin lỗi.”

Theo nguồn tin từ NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú