KHAN YOUNIS, Dải Gaza – Theo thông tin từ bệnh viện, các cuộc không kích dữ dội vào thành phố Khan Younis ở phía nam Gaza đã khiến ít nhất 54 người thiệt mạng. Đây là đêm thứ hai liên tiếp khu vực này hứng chịu các đợt oanh tạc nặng nề.
Một phóng viên ảnh của hãng tin AP đã ghi nhận 10 cuộc không kích vào thành phố trong đêm và chứng kiến nhiều thi thể được đưa đến nhà xác của Bệnh viện Nasser. Một số thi thể không còn nguyên vẹn, và có những túi đựng thi thể chứa hài cốt của nhiều người. Nhà xác bệnh viện xác nhận có 54 người thiệt mạng.
Trong số những người thiệt mạng có một nhà báo làm việc cho kênh truyền hình Al Araby TV của Qatar. Kênh này thông báo trên mạng xã hội rằng Hasan Samour đã thiệt mạng cùng với 11 thành viên gia đình trong một cuộc không kích ở Khan Younis.
Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận nào về các cuộc không kích này.
Trước đó, các cuộc không kích hôm thứ Tư vào miền bắc và miền nam Gaza đã khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, trong đó có gần hai chục trẻ em.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Đông, đến các quốc gia vùng Vịnh nhưng không ghé thăm Israel. Nhiều người hy vọng rằng chuyến thăm khu vực của Tổng Thống Trump có thể mở ra một thỏa thuận ngừng bắn hoặc gia hạn viện trợ nhân đạo cho Gaza. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa của Israel đối với vùng lãnh thổ này đã kéo dài sang tháng thứ ba.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đẩy mạnh leo thang lực lượng trong cuộc chiến ở Dải Gaza để theo đuổi mục tiêu tiêu diệt nhóm vũ trang Hamas.
Trong một tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu cho biết lực lượng Israel chỉ còn vài ngày nữa sẽ tiến vào Gaza “với sức mạnh lớn để hoàn thành nhiệm vụ… Điều đó có nghĩa là tiêu diệt Hamas.”
Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cho biết kế hoạch chiếm giữ Gaza và di dời hàng trăm ngàn người của Israel “tiến gần hơn đến hành động tiêu diệt,” và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối.
Cuộc chiến bắt đầu khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu giết chết 1.200 người trong một cuộc đột kích vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cuộc tấn công trả đũa của Israel đã giết chết gần 53.000 người Palestine, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza. Gần 3.000 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn vào ngày 18 tháng 3, bộ này cho biết.
Hamas vẫn đang giữ 58 trong số khoảng 250 con tin mà họ bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, với 23 người được cho là vẫn còn sống.
Cuộc tấn công của Israel đã xóa sổ nhiều khu vực đô thị của Gaza và khiến 90% dân số phải di dời. Israel đã chặn mọi viện trợ, bao gồm cả lương thực và thuốc men, vào vùng lãnh thổ này vào ngày 2 tháng 3, và các chuyên gia an ninh lương thực quốc tế đã cảnh báo rằng Gaza có thể rơi vào nạn đói nếu Israel không dỡ bỏ phong tỏa và ngừng chiến dịch quân sự.
Gần nửa triệu người Palestine đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói, trong khi 1 triệu người khác hầu như không đủ ăn, theo kết quả của Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC), một tổ chức quốc tế hàng đầu về mức độ nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng голод.
Human Rights Watch cho biết kế hoạch chiếm giữ Gaza và ở lại đó của Israel, cùng với việc “phá hủy có hệ thống” cơ sở hạ tầng dân sự và chặn mọi hàng hóa nhập khẩu vào vùng lãnh thổ này, là nguyên nhân để các bên ký kết Công ước Diệt chủng hành động để ngăn chặn các hành động của Israel.
Israel kiên quyết bác bỏ các cáo buộc rằng họ đang thực hiện hành vi diệt chủng ở Gaza.
Nhóm này cũng kêu gọi Hamas trả tự do cho 58 con tin mà họ vẫn đang giữ ở Gaza, 23 trong số đó được cho là còn sống.
Theo tin từ hãng thông tấn Associated Press.