Mẹ mòn mỏi chờ đợi thi hài con trai sau khi nhà tang lễ ở Tây Nam Houston đóng cửa

Một người mẹ ở Houston, Texas đang trải qua những ngày tháng đau khổ khi vẫn chưa thể nhận được tro cốt của con trai mình sau khi nhà tang lễ ở khu vực Tây Nam Houston đột ngột đóng cửa. Sự việc này đã gây ra nhiều bức xúc và hoang mang cho các gia đình có người thân đang được lưu giữ tại đây.

Bà Tonya Roberts chia sẻ rằng con trai bà qua đời vào tháng 3 và bà đã giao phó việc hỏa táng cho nhà tang lễ này. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều tuần chờ đợi, bà vẫn chưa nhận được tro cốt của con. “Tôi chỉ muốn đưa con trai về nhà”, bà Roberts nghẹn ngào nói.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Harris cho biết họ đang điều tra những cáo buộc liên quan đến nhà tang lễ này. Nhiều gia đình khác cũng lên tiếng phàn nàn về việc chậm trễ trong việc nhận tro cốt và các dịch vụ khác. Vụ việc này dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự quản lý và giám sát đối với các nhà tang lễ, đồng thời gây thêm nỗi đau cho những gia đình đang chịu tang.

Theo nguồn tin từ KPRC2, các nhà chức trách đang nỗ lực giải quyết vụ việc và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Hy vọng rằng bà Roberts và những người khác sẽ sớm nhận được sự an ủi và tro cốt của người thân để có thể an tâm lo liệu những thủ tục cuối cùng. (Theo Click2Houston)


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú